Người dân Hà Nội nhộn nhịp đưa ông Táo về trời

(PLO)- Sáng nay 1-2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đổ xô ra các sông, hồ để phóng sinh tiễn ông Táo về trời. 


Theo ghi nhận quanh khu vực Hồ Tây (Hà Nội), các bạn sinh viên và sư thầy đều có mặt ở các điểm thả cá, tình nguyện nhặt rác, hướng dẫn người dân đến thả cá, giúp sông, hồ sạch sẽ, bảo vệ môi trường.  

Người dân Hà Nội nhộn nhịp đưa ông Táo về trời ảnh 2
 
Sư thầy Thích Tịnh Giác, sư trụ trì chùa Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội, lại lặn lội sang Hồ Tây từ sáng sớm để thu gom rác xung quanh khu vực người dân thả cá chép.

 
Thầy cho biết đã 5-6 năm nay, cứ vào ngày này là thầy lại tình nguyện qua đây để hướng dẫn người dân phóng sinh.

 

Sau đó thầy gom túi nylon, tránh tình trạng người dân vứt tràn ra vỉa hè. Các bạn tình nguyện treo biển “thả cá không thả túi nylon” để nâng cao ý thức người dân khi thả cá.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đây.

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm