Chùm ảnh: Trường học tạm bợ giữa lòng thủ đô

(PLO)-Ít ai ngờ một lớp học mầm tạm bợ, trật trội thiếu không gian lại có thể nằm ngay giữa lòng Hà Nội. Đó là Trường Mầm non thuộc thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, nằm ở cửa bắc thủ đô Hà Nội Sau 7 năm về Thủ đô nhưng vẫn chưa thoát cảnh tạm bợ.

Trường Mầm non thôn Văn Lôi nhiều năm nay vẫn không được xây dựng, phải học nhờ khuôn viên phía sau đình Văn Lôi, Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia

Do không gian bên trong chật hẹp, trường phải căng thêm bạt ra sân để lấy không gian cho các cháu nhỏ chơi.

Các khung tre mọp mẹp được làm tạm bợ để căng bạt tránh mưa nắng

Những vật dụng sinh hoạt cũng phải bày ra sân

Lớp học 15m2 này vốn là bếp đình cũ được tu sửa, nhưng tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ngày nắng, lớp có 35 cháu học trò 3 tuổi ngồi học.

Ngày mưa, lớp phải đóng cửa. Tầng 1, một phòng học khoảng 48m2 có đến 64 trẻ.

Tầng 2, một phòng học cũ, được ngăn vách nhựa làm 2 lớp, mỗi lớp hơn 40 cháu học sinh

Các bức vách ngăn đơn sơ, hở đến nỗi học sinh này có thể chui đầu sang chơi với học sinh bên kia

Các cháu nhỏ vẫn vui tươi hồn nhiên nô đùa cùng nhau bên không gian chật chội đầy đồ đạc

Do không có để đồ, nhà trường phải thiết kế một căn phòng làm bằng những tấm tôn lợp, chứa đồ ngày dưới chân cầu thang.

Căn nhà ọp ẹp này đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng đến đầu năm học cũng phải bất đắc dĩ được tận dụng làm lớp học.

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm