Chùm ảnh: 18 giờ bới hàng tấn sắt thép tìm nạn nhân vụ sập giàn giáo

(PLO)-Giàn giáo tại công trình Saigon South Office (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) bất ngờ đổ sập, làm hai người chết, 4 người bị thương và một người bị chôn vùi dưới đất, phải mất 18 giờ đồng hồ, trắng đêm làm việc, đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Ngay khi nhận được thông báo vụ tai nạn nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát PCCC Quận 7 đã điều động 4 xe cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ.

Nhiều máy xúc đã được huy động tới hiện trường để đào bới hàng tấn sắt thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

Sau 18 giờ làm việc, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị chôn vùi dưới đống đổ nát vào hồi 1h15 đêm 11/7.Ảnh:

Xe cấp cứu đưa nạn nhân ra vào viện

Dọn dẹp sau khi thực hiện cứu hộ thành công

Công tác cứu hộ đã hoàn thành sau nhiều giờ làm việc liên tục, khẩn trương, bất chấp những cơn mưa lớn vào chiều tối.

Đội cứu hộ thu dọn các trang thiết bị sau khi hoàn thành công tác cứu hộ

Vẻ mệt mỏi trên gương mặt các chiến sĩ cứu hộ

Chiến sĩ Dương Tấn Phát (Đội cứu nạn cứu hộ PCCC Tp.HCM) ngồi bệt trên thảm cỏ nghỉ ngơi sau nhiều giờ làm việc

Hải Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm