Nhà thơ Hoàng Cầm: Còn đây con mắt thời gian

Mỗi người đến với buổi tạo đàm đều mong muốn đem đến một chút hồi tưởng về nhà thơ quá cố. Với 22 bức ảnh được treo trang trọng xung quanh khán phòng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán, người đã gắn bó với thi nhân trong suốt 20 năm qua đã khiến cho những người đến dự có cảm giác như thi nhân vẫn còn hiện hữu. Lý giải về con số 22 này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán cho biết: “Số 22 là số gắn với Hoàng Cầm. Cụ sinh ngày 22-2-1922, giỗ đầu cho cụ cũng vào ngày 22. Thế nên tôi nghĩ chỉ nên giới thiệu 22 bức ảnh là ý nghĩa nhất”.

Cũng trong dịp này, tuyển tập thơ Hoàng Cầm chính thức trình làng độc giả, đúng như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói, đây chính là tập thơ đầy đủ nhất về đời thơ của Hoàng Cầm, trong đó có những di cảo viết tay của ông và rất nhiều hình ảnh minh họa được các họa sĩ Đỗ Dũng, Lê Quân, Lương Xuân Đoàn vẽ…

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm