Tưng bừng khai mạc Festival Huế - 2008

Ước tính hơn 25.000 người về quảng trường Ngọ Môn dự lễ khai mạc...

Thành phố Huế bừng lên ánh sáng lễ hội, sông Hương lấp lánh bảy sắc màu phản chiếu dưới cầu Trường Tiền, dòng người như sông chảy về quảng trường Ngọ Môn, nơi diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2008.

Cả một không gian vàng son lộng lẫy trên lầu Ngũ Phụng của Ngọ Môn làm nền cho sân khấu đêm khai mạc hoành tráng. Sân khấu thiết kế trước cổng Ngọ Môn với hình ảnh các cô gái áo dài tay cầm nón lá... Mở đầu đêm khai mạc là tiết mục múa “Khúc hát tiên rồng”. Tiếp đó là màn biểu diễn nhã nhạc và rồng-phụng trên nền sân khấu bảng lảng khói sương, phảng phất dư âm một thời dựng xây kinh thành Huế... Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã gây ấn tượng cho người xem với tiết mục múa “Đôi cánh thiên thần”. Tiết mục hòa tấu đàn đá, kèn đá Tuy An, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long đã đưa khán giả về lại dạ khúc cổ xưa với “Tiếng vọng non ngàn”...

Chương trình khai mạc kéo dài hơn một giờ đồng hồ, quan khách và người dự hội có một ấn tượng sâu sắc về “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” và những tiết mục nghệ thuật đậm sắc văn hóa Việt Nam. Nét mới của đêm khai mạc là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật nước ngoài, nghệ thuật bắn pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Huber. Các trò diễn dân gian đầy ấn tượng. Đêm khai mạc là sự hội tụ văn hóa đa sắc màu qua các tiết mục biểu diễn đặc sắc từ các nước Nga, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định vị thế và vai trò của thành phố Huế - thành phố Festival của Việt Nam đối với sự hội nhập và giao lưu văn hóa. Đây là dịp hội tụ văn hóa đa sắc màu, là cầu nối văn hóa Việt Nam với văn hóa quốc tế...

Đêm khai mạc, người dân Huế và du khách nghe vũ điệu Ýotudake Odori (Nhật Bản) với những nốt nhạc réo rắt, trầm bổng tạo cho không gian Huế dường như cao hơn, nóng dần lên theo từng điệu nhảy của các nghệ sĩ. Sâu lắng và trữ tình cùng với nét mềm mại, duyên dáng của tiết mục biểu diễn “Múa quạt” của các diễn viên múa Viện Âm nhạc quốc gia Namdo (Hàn Quốc), tiết mục cà kheo (Bỉ) do các nghệ sĩ dân gian trình làng thật ấn tượng. Màn bắn pháo hoa dài ba phút của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Huber được xem là điểm nhấn của đêm khai mạc. Ánh sáng sân khấu vụt tắt, bầu trời Huế rực sáng trong huyền ảo của pháo hoa, 23 cô người mẫu xuất hiện trên băng trượt ở sân khấu, giữa khung trời đầy sao, bảng lảng khói sương hòa niềm vui ngày khai hội.

Giữa cổng và bức tường thành rêu phong, buổi tiệc được dọn bày cho hàng trăm thực khách thưởng thức nghệ thuật ẩm thực và thưởng thức các tiết mục truyền thống cung đình Việt Nam đặc sắc nhất. “Đêm hoàng cung” tái hiện các thú vui mà bậc đế vương thời Nguyễn từng tiêu khiển: nhã nhạc, múa cung đình, tuồng Huế, ca Huế, nghệ thuật ẩm thực, uống trà, nhả thơ...

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm