Sài Gòn thay áo mới, đón xuân sang

(PLO) - Trong không khí tất bật ngày cuối năm, Sài Gòn cũng mang trên mình một hình ảnh mới, nhộn nhịp, rộn ràng và đẹp hơn khi khoác trên mình chiếc áo mới chuẩn bị đón xuân trên khắp nẻo đường.
  Đã thấy xuân về trên một con phố bán đồ tết ở Quận 5 với không khí mua bán hàng tết ngày đêm không ngủ. 

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ thưởng mang lại may mắn và sung túc cho ngày đầu năm. Những con phố dài được nhuộm đỏ bởi những chiếc bao lì xì, vật trang trí nhà cửa ngày Tết.

  Năm Bính Thân nên hình tượng chú khỉ dày đặt các vật phẩm trang trí tết.

Ước mơ thịnh vượng qua vật phẩm vàng nén trang trí ngày tết.

Ông đồ, câu đối đỏ là biểu trưng cho ngày tết.

Phố xá nhộn nhịp người mua sắm tết.

Mua cành mai vàng về đón xuân sang.

Hoa tết được chở bằng thuyền từ các tỉnh miền Tây, ngược dòng sông Tiền, sông Hậu về Sài Gòn.

Những chậu mai kiểng được chuyển lên bờ.

Mai kiểng có đủ loại kích cỡ và giá cả để người mua dễ dàng lựa chọn.

 Hoa giấy, hoa xác pháo nhuộm đỏ rực một cả một bến sông.

Một giấc mơ xuân

NGUYÊN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm