Nhạc sĩ A Khuê vẫn ôm mấy trăm bài nhạc chờ ra đĩa

Nhạc sĩ A Khuê vẫn ôm mấy trăm bài nhạc chờ ra đĩa ảnh 1Hôm qua (22/3), gặp ông lang thang ở Sài Gòn, tay cắp nách bản thảo, tưởng rằng ông đã kiếm ra “mạnh thường quân” nên mới lặn lội từ Đồng Xoài (Bình Phước) lên đây để chuẩn bị mời ca sĩ thu đĩa, nhưng không phải như thế. A Khuê vui vẻ thổ lộ: “Vẫn ở giai đoạn tìm phương án thôi cậu ạ. Nhưng tớ bây giờ đã hết cái thiết tha, hậm hực như hồi nghe tin mình sắp chết. Bác sĩ, rồi cả bạn bè lúc ấy nói tớ chẳng còn sống được bao lâu vì bệnh tim giai đoạn cuối. Nhưng rồi ông trời thương tớ đông con, nên cho ở lại với cuộc đời này thêm một ít nữa. Chính vì vậy, viết nhạc hay làm thơ lúc này là chuyện “khuyến mãi” thêm, vì đời tớ xem như đã quá lời rồi”.

Tuy nói vậy, nhưng cũng hy vọng ông tìm được “phương án” của mình, bởi được nhìn thấy đứa con tinh thần lớn lên, cũng là một niềm vui khó tả được.

Theo Như Hà (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm