'Người đàn bà đẹp' hé lộ một kết thúc cay đắng sau 25 năm

Cuối tháng 3 này, bộ phim hài lãng mạn “Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp - 1990) vừa tròn 25 năm ngày ra mắt khán giả. 

“Người đàn bà đẹp” cũng là một trong những phim nổi tiếng nhất mọi thời đại, từng chứng kiến cơn sốt vé “nóng” nhất ngoài rạp chiếu Mỹ, điều chưa từng xảy ra trước đó với một bộ phim tình cảm hài. Bộ phim kinh điển của thập niên 1990 - “Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp - 1990) lẽ ra đã có một kết thúc khác.

Phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, đặc biệt đối với diễn xuất của nữ chính Julia Roberts, với vai diễn này, Julia đã nhận được một giải Quả Cầu Vàng và một đề cử tại giải Oscar. Ngoài ra, biên kịch J. F. Lawton cũng được đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh.

“Người đàn bà đẹp” đã tạo ra một trào lưu làm phim hài lãng mạn. Phim cũng là tiền đề cho “Runaway Bride” (Cô dâu chạy trốn - 1999), để một lần nữa Richard Gere và Julia Roberts đóng cặp với nhau dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn “Pretty Woman” - Garry Marshall.

Thực tế, ban đầu, “Người đàn bà đẹp” không thuộc thể loại hài lãng mạn mà được xây dựng để trở thành một phim hài “đen” với kết thúc bi kịch, thể hiện sự khác biệt đẳng cấp không thể nào khỏa lấp trong xã hội, nhưng rồi bộ phim đã được chuyển hướng, được rót thêm kinh phí.

Nếu có một kết thúc bi, hẳn “Người đàn bà đẹp” đã không trở thành bộ phim ăn khách hàng đầu của thập niên 1990.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích trong “Người đàn bà đẹp” ban đầu được xây dựng hoàn toàn khác…

Lấy bối cảnh thành phố Los Angeles, Julia Roberts vào vai nữ chính Vivian - một cô gái bán hoa đồng ý trở thành “bình hoa di động” trong một tuần để đồng hành bên doanh nhân giàu có - Edward Lewis (Richard Gere). Kết thúc phim, cặp đôi nảy sinh tình cảm và gắn bó bên nhau.

Thực tế, kịch bản ban đầu không để Vivian và Edward ở bên nhau.

Thực tế, kịch bản ban đầu không để Vivian và Edward ở bên nhau.

Cuộc gặp gỡ mở đầu giữa Edward và Vivian trên Đại lộ Hollywood vừa vụng về vừa dễ thương, khi đó, Edward đang lúng túng vì không lái được chiếc xe hơi thể thao, liền dừng lại hỏi đường cô gái trẻ Vivian, ông không hề có ý gì khác, nhưng Vivian lại tưởng Edward là một “khách hàng tiềm năng”. Trong kịch bản ban đầu, Edward quả thực đang đi tìm một cô gái bán hoa.

Thực tế, kịch bản ban đầu không để Vivian và Edward ở bên nhau.

Ban đầu bộ phim có tên “$3000” (3.000 đô la) - số tiền mà Edward phải trả cho Vivian để cô đồng hành cùng ông trong suốt một tuần tại các bữa tiệc và các cuộc giao tế. Theo kịch bản đầu tiên này, Vivian và Edward đã không hề nảy sinh tình yêu.

Kết thúc phim, vì vậy, sẽ là Vivian và Kit (một người “bạn đồng nghiệp” của Vivian) cùng nhau ngồi trên xe buýt tới Disneyland vui chơi bằng số tiền mà Vivian vừa nhận được từ Edward. Vivian ngồi thẫn thờ trên xe buýt bên cạnh Kit, cô nhìn ra ngoài mông lung, buồn bã và trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Ngoài ra, trong kịch bản đầu tiên, Vivian còn nghiện ngập. Chính vì cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện mà Vivian trở thành gái bán hoa.

Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.
Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.

Julia Roberts cho biết: “Ban đầu, nhân vật Vivian được xây dựng theo hướng nghiện ngập, tính tình cáu bẳn, ăn nói tục tĩu, khô khan, kém hiểu biết. Vivian nhận lời đồng hành trong một tuần bên người đàn ông giàu có, đẹp trai nhưng cũng bẳn gắt, tục tĩu. Những gì diễn ra giữa họ thể hiện khía cạnh đen tối nhất trong bản chất hai con người kinh khủng như nhau”.

Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.
Dàn diễn viên “Người đàn bà đẹp” tái ngộ trong một chương trình truyền hình nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày phim ra mắt khán giả.

Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.
Kịch bản ban đầu “đen tối” là vậy, nhưng sau khi Richard Gere và Julia Roberts vào vai, ngay lập tức cách diễn của họ đã đem lại nét tươi sáng cho hai vai diễn, và “Người đàn bà đẹp” được chuyển hướng thực hiện.

Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.
Cảnh mua sắm “kinh điển” của Vivian sau khi được Edward đưa thẻ tín dụng để sắm sửa váy áo đã không xảy ra trong kịch bản gốc. Trong cảnh mua sắm đáng nhớ này, nhạc nền là nhạc phẩm đình đám “Pretty Woman” do nam ca sĩ Roy Orbison thể hiện.

Ban đầu, kết thúc phim được xây dựng theo hướng thực tế, cay đắng.
Trong phim, Edward luôn để ý chăm lo cho Vivian, nhưng trong kịch bản gốc, Edward thờ ơ, lãnh đạm, và độc ác với Vivian. Thậm chí, Edward còn đề xuất cho bạn ông ta “mượn” Vivian.

Trong phim, Edward đã bảo vệ danh dự của Vivian, đã đánh người bạn thiếu đứng đắn của mình khi ông này định làm nhục Vivian. Thực tế, trong kịch bản gốc, Edward độc ác tới mức đề nghị cho bạn ông ta “mượn” Vivian.

Trong cảnh kết phim, Edward xuất hiện trong chiếc “xế sang” màu trắng, đứng dưới căn hộ của nàng Lọ Lem đường phố Vivian và hỏi nàng: “Điều gì sẽ xảy ra sau khi hoàng tử leo lên và giải cứu công chúa?”. Vivian đáp lại: “Công chúa cũng sẽ ngay lập tức giải cứu hoàng tử”. Sau đó là nụ hôn say đắm giữa Lọ Lem và hoàng tử thời hiện đại.

Phần kết trong kịch bản gốc rất đen tối, Edward đẩy Vivian ra khỏi xe hơi của mình, nhẫn tâm làm cô ngã xuống đường, đúng ở nơi ông ta đã lần đầu tiên đón cô lên xe.

Ông ta ném vào cô gái số tiền 3.000 đô la đã hứa trả ban đầu và nói câu cuối cùng đầy tàn nhẫn: “Cô sẽ hối tiếc ngay ngày mai nếu hôm nay cô không cầm số tiền này. Thậm chí, cô sẽ hối tiếc ngay khi tôi vừa lái xe đi”. Vivian tuyệt vọng hét lên: “Hãy cút xuống địa ngục đi! Tôi căm thù ông! Tôi căm thù tiền của ông!”.

Trong kịch bản được xây dựng lại, Richard Gere trở thành chàng hoàng tử lịch lãm, nhân hậu.
Trong kịch bản được xây dựng lại, Richard Gere trở thành chàng hoàng tử lịch lãm, nhân hậu.

Trong kịch bản được xây dựng lại, Richard Gere trở thành chàng hoàng tử lịch lãm, nhân hậu.
Nhân vật Vivian ban đầu là một cô gái sa ngã và đầy bi kịch, sau khi kịch bản được sửa lại, Vivian trở thành cô gái quyến rũ, thông minh, hài hước.

Julia Roberts và Richard Gere 25 năm sau khi xuất hiện trong “Người đàn bà đẹp”.
Julia Roberts và Richard Gere 25 năm sau khi xuất hiện trong “Người đàn bà đẹp”.

Theo Bích Ngọc (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm