Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ?

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 1

Chuyện gì đã xảy ra?

Lam Khiết Anh, sinh năm 1964, là một trong những diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Hong Kong: trong sáng, tinh khiết và vô cùng đáng yêu. Cô tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên khoá 12 của TVB, cùng thời với Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiên. So với 2 người bạn này, những năm 80, Lam Khiết Anh nổi trội với số lượng vai diễn chính cũng như số đầu phim mà cô tham gia: khoảng gần 20 đầu phim truyền hình và cũng con số đó là phim điện ảnh. Tuy nhiên, giờ đây, so với 2 người bạn này, cô không thể bằng 1/10 của họ: không nhà, không tiền, không gia đình, không sự nghiệp mà thậm chí còn mắc bệnh tâm thần và còn bị phát hiện… đứng đường.

Lam Khiết Anh đã từng lang thang trên các đường phố vào ban đêm khiến người dân phải gọi điện cho cảnh sát để đưa cô về...
Lam Khiết Anh đã từng lang thang trên các đường phố vào ban đêm khiến người dân phải gọi điện cho cảnh sát để đưa cô về...

Sự nghiệp của Lam Khiết Anh bắt đầu xuống dốc không phanh sau khi cô kết thúc dự án phim Đại thời đại - đóng cùng nam tài tử Trịnh Thiếu Thu vào năm 1998. Có người cho rằng, cô không thể thoát khỏi vai diễn người phụ nữ mất trí trong phim này và bị mắc chứng trầm cảm. Cùng với những dấu hiệu tâm thần, một loạt điều trớ trêu xảy đến với cô diễn viên xinh đẹp khiến cô không còn là mình: cha mẹ qua đời, người yêu bỏ, tai nạn ô tô, tất cả những người đàn ông từng quì dưới chân cô đều lạnh lùng quay lưng - 10 năm trước - cô mất tích hoàn toàn trên màn ảnh…

Để rồi, 2 năm trước, Lam Khiết Anh xuất hiện trở lại trên mặt báo với tuyên bố phá sản, với hình dáng tiều tuỵ và khuôn mặt thất thần. Và đau đớn hơn, cô bị phát hiện xuất hiện ở những “khu đèn đỏ”, luôn kè kè điếu thuốc trên tay và sẵn sàng quát tháo…

Sau vụ tự tử của "tuyệt sắc giai nhân" Ông Mỹ Linh vì bị ám ảnh thì "những diễn biến cuộc đời" hiện tại của ngọc nữ Lam Khiết Anh thật quá bi thảm...

Lam Khiết Anh bây giờ

Theo thông tin mới nhất trên tờ MingPao của Hong Kong, Lam Khiết Anh đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần từ ngày 24/8. Bác sĩ không cho phép cô ra viện mà phải ở trong viện để điều trị. Tuy nhiên, ngày 31/8, cô đã gọi điện thoại cho phóng viên tờ MingPao để cầu cứu, mong giải thoát mình ra khỏi viện.

Lam Khiết Anh tại bệnh viên tâm thần (ảnh: MinhPao)
Lam Khiết Anh tại bệnh viên tâm thần (ảnh: MinhPao)

Theo mô tả của phóng viên này, Lam Khiết Anh trông gầy rộc nhưng vẫn có vẻ ổn. Cô đưa ra một tập tài liệu và đề nghị phóng viên đọc. Tập tài liệu này có nội dung là toà án quyết định cô phải ở trong bệnh viện 7 ngày để kiểm tra và điều trị căn bệnh tâm thần của mình. Tuy nhiên, đến ngày thứ 8 (tức hôm qua- 31/8), Lam Khiết Anh vẫn không được các bác sĩ cho phép rời viện vì tình trạng bệnh. Vậy nên, cô cầu cứu báo chí giúp cô ra viện. Cô cũng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài sinh sống… Cô cho biết, người thân cũng mới đến thăm một ngày trước…

Một số hình ảnh thời hoàng kim của Lam Khiết Anh - những hình ảnh thiên thần của một thời dĩ vãng

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 4

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 5

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 6

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 7

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 8

Lam Khiết Anh: Còn đâu một ngọc nữ? ảnh 9

CHIC VTV (Theo Mingpao, AF)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm