Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn

Một đêm lang thang chợ hoa Hồ Thị Kỷ là trải nghiệm thú vị về cuộc sống cũng như nét văn hóa của người Sài Gòn.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm giữa trung tâm quận 10 thành phố, lọt thỏm trong các con hẻm bao quanh khu chung cư cũ Lê Hồng Phong. Đây là điểm tập kết hoa lớn nhất Sài Gòn.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 2

Hoa ở đây được các thương lái vận chuyển từ khắp các vựa hoa lớn nhất đến từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 3

Chợ được mở suốt ngày đêm, nhưng thời gian vui và đẹp nhất là từ 0h đến 3h sáng, khi hoa được tập kết về và không khí tấp nập kẻ bán người mua.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 4

Khu chợ cũ 30 năm tuổi này hàng ngày cung cấp cho thành phố một lượng hoa khổng lồ, đặc biệt dịp lễ Tết, Valentine hay 8/3 luôn trong tình trạng quá tải vì lượng người đổ về đây tham quan, mua bán rất đông.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 5

Bên cạnh hồng, cúc, lan, ly, bạn cũng có thể mua cho mình những bông sen hồng hay trắng.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 6

Trong các góc chợ, hoặc trên sạp, vỉa hè là các chị, các mẹ tần tảo cắt tỉa chăm chút cho hoa.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 7

Chợ hoa không thiếu bóng dáng "phái mạnh", cặm cụi làm việc như các chị em.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 8

Trong sạp hoa, nhịp độ làm việc của họ tất bật và khẩn trương.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 9

Sau thời gian buôn bán cao điểm là những giây phút nghỉ ngơi chợp mắt rất vội của người lao động.

Chợ hoa đêm không ngủ ở Sài Gòn ảnh 10

Sài Gòn được gọi là thành phố không ngủ. Do đó, dành cho mình một đêm lang thang tại đây là một trải nghiệm thú vị về không khí chợ hoa.

Theo Nam Chấy (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm