Đêm thơ 'Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc'

(PLO) - Đó là chủ đề của đêm thơ Nguyên tiêu Ất Mùi 2015 lần thứ 13 được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3) đã diễn ra đêm qua 4-3.

Đêm thơ có sự tham gia của hơn 25 CLB thơ trên địa bàn TP.HCM. Các CLB thơ này đến từ các quận huyện, ngoài ra còn có CLB thơ sinh viên của Trường ĐH KHXH-NV và CLB thơ của Đài Tiếng nói nhân dân TP. 

Sân khấu được dàn dựng kĩ lưỡng từ rất sớm để chuẩn bị cho đêm thơ - Ảnh: Hoàng Thơ

Đặc biệt có 18 tiết mục được trình bày với nhiều hình thức từ diễn ngâm, hát nhạc, phổ thơ, hoạt cảnh thơ của hơn 6 thế hệ nhà thơ được theo thời gian như các nhà thơ thời kỳ chống Pháp, nhà thơ thời chống Mỹ và các thế hệ nhà thơ sau 1975 cho đến nay. Đây là sân chơi thú vị dành cho những người yêu thơ.

 Gian hàng thơ của CLB thơ ca nhạc họa quận Bình Tân - Ảnh – Hoàng Thơ

Đêm thơ 'Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc' ảnh 3
Nhà thơ Trần Thị Kim Oanh (bên phải) - Ảnh: Hoàng thơ 

Nhà thơ Trần Thị Kim Oanh, nguyên sinh viên khoa Văn học Huế, đến từ CLB thơ ca làng hoa Gò Vấp chia sẻ: “Lần đầu tiên cô tham gia vào đêm thơ lớn như vậy, vui nhất là khi hai bài thơ Hoa sóngNhớ anh người lính đảo được phổ nhạc và biễu diễn trong đêm thơ”.

Chủ đề của các lều thơ, gian hàng thơ đều hướng về tình yêu quê hương, đất nước - Ảnh: Hoàng Thơ

 Những nhà thơ hội tụ trong đêm thơ - Ảnh: Hoàng Thơ

Đêm thơ 'Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc' ảnh 6

Màn ngâm thơ bài “Xuân đó em” được các nhà thơ thể hiện một cách ngọt ngào - Ảnh: Hoàng Thơ

 Những tập thơ được trưng bày để giới thiệu đến bạn đọc - Ảnh: Hoàng Thơ

 Ông đồ say sưa với những dòng thơ - Ảnh: Hoàng Thơ

 Một câu thơ của nhà thơ Phan Thu Nguyệt được ông đồ viết lên giấy đỏ - Ảnh: Hoàng Thơ
HOÀNG THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm