Trộm bị bắt vì… kẹt xe

Đại tăng ga bỏ trốn nhưng đến vòng xoay An Phú, Đại hết đường chạy vì bị… kẹt xe, chịu để cho các “hiệp sĩ” đưa về bàn giao cho công an xử lý. Số là trước đó, Đại phá khóa “đua nóng” được chiếc xe máy của anh T. ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát khi anh này dựng trước một tiệm thuốc Tây. Phát hiện mất xe, nạn nhân báo cho các “hiệp sĩ” nhờ hỗ trợ bắt trộm và các “hiệp sĩ” đón lõng. Lúc Đại chắc mẩm “tiền đã nằm trong túi” thì bị truy đuổi, đến vòng xoay thì “chịu phép” vì kẹt đường.

Lâu nay cứ nghe dân tình ca thán chuyện kẹt xe “còn nhúc nhích được” chứ hiếm khi thấy được “cái lợi” của chuyện này. Có khi vụ bắt được trộm nhờ kẹt xe sẽ thành cớ để nhân rộng “mô hình kẹt xe” ra khắp nơi hổng chừng!?

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm