Phó công an nhận gì cũng ký!

Số là có một phụ nữ không sống tại địa phương, chẳng biết lai lịch và dù biết rõ điều này nhưng ông vẫn ký xác nhận để cô ta được cấp giấy CMND.

Khi có CMND, người này quay lại xã nhờ ông Nghị tiếp tục xác nhận, đóng dấu giáp lai vào ảnh, đơn đề nghị cấp lại hộ chiếu và ông này cũng… chìu! Theo điều tra của công an, người phụ nữ không rõ lai lịch sau đó đăng ký kết hôn với công dân Hàn Quốc rồi xuất cảnh… Mới đây, ông Nghị bị tòa phạt 30 tháng tù về tội giả mạo trong công tác. Làm công an mà bạ đâu ký đó kiểu này hổng đi tù mới lạ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm