Váy vui ngất trời!

Đó là một ngày nắng nóng cuối cùng trong đợt nắng nóng kéo dài khiến đâu đâu cũng nắng nồng nóng nực. Trong cơn bức bối ấy, việc thả mình xuống hồ nước mát thì còn gì bằng. Cầu được ước thấy, khi nghe tin Công viên Hồ Tây “xả cảng” cho mọi người vào bơi miễn phí, em bèn bỏ bikini vào giỏ lên đường, không quên diện theo chiếc váy để đường phố bớt đi phần nóng bức.

Váy vui ngất trời! ảnh 1

Ảnh: plo.vn. Ảnh: plo.vn

Khi em đến nơi thì ôi thôi, cơ man nào là người. Không vào được bằng đường chính ngạch, nhiều người bèn leo rào cao ơi là cao để vào bên trong tiếp cận hồ nước mát. Eo ui, nhìn cảnh mấy em bé được người lớn công kênh đưa lên hàng rào nhọn hoắt mà em lè lưỡi…

Nhưng cảnh này chưa ngoạn mục bằng cảnh nóng (hay mát đây, em không biết!) mà đến mấy tay cascadeur nhìn thấy có lẽ phải thất kinh. Một nường cũng mặc váy như em nhưng dường như lại có tinh thần của một vận động viên leo núi. Cô ta leo, leo, leo và leo, leo, leo. Úi, cái váy! Mẹ ôi, rào sắt vô tình níu kéo váy của em…

Em quyết định không leo rào vào tắm nữa mà chỉ đứng nhìn cổ vũ vỗ tay thôi. Ôi, thiệt là vui ngất trời!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm