Nan giải khi gặp ‘con cháu của cụ’

- Chuyện này làm nhớ hồi tướng Nguyễn Đức Nhanh còn làm giám đốc Công an TP Hà Nội hè. Hồi đó mỗi khi bị CSGT tuýt còi là người ta cứ vỗ ngực xưng: “Em là cháu chú Nhanh”…

- Ước gì tất cả cơ quan nhà nước đều “nói không với cháu lãnh đạo” hén, như thế ba cái “chân vạc” nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ sẽ bị lung lay. Nhưng có lẽ mơ ước chỉ là mơ ước thôi…

- Vì sao?

- Vì nó gây khó xử cho cấp dưới chớ sao. Ông nghĩ coi, với những người mạo danh “con cháu các cụ” hay “con ông cháu cha” thì cán bộ cấp dưới còn dễ mạnh tay từ chối, nếu bị làm căng thì cứ thế gọi công an. Nhưng lỡ may cái người đến liên hệ đúng thiệt 100% là “con cháu của cụ” thì ông hành xử thế nào?

- Thì cứ chiếu theo cái tinh thần văn bản của cấp trên mà làm chớ sao. Giấy trắng mực đen, ai dám bắt bẻ!

- Ông cứ làm như con người ta là cái máy không bằng! Tui hỏi ông, liệu có gì đảm bảo sau khi “nói không với con cháu các cụ” thì ông không… bị làm sao không? Liệu trong mắt cấp trên, ông có bị coi là “đồ” cứng nhắc, máy móc, “không biết điều” hay không?

- Đúng là một câu hỏi lớn không lời đáp! 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm