Lễ hội say ngất ngây

- Dễ ẹc vậy mà cũng hỏi. Hôm nay cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường…

- Chúc mừng câu trả lời… trật lất của ông bố hai đứa nhóc đang tuổi đi học. Tui đâu có hỏi sự kiện trọng đại của cả nước…

- Vậy chớ ông hỏi cái gì? Sao chơi trò gài bẫy như thế?

- Có gài chi đâu, chỉ là thấy ông thi thoảng cũng hay uống bia, tui nghĩ chắc ông quan tâm nên mới hỏi vậy thôi.

- Nhưng mà sự kiện trọng đại gì liên quan đến bia bọt mới được chớ?

- Một lễ hội thuộc hàng độc, diễn ra ở tỉnh Hà Tĩnh. Đó là lễ hội “Tôi yêu bia Sài Gòn”, diễn ra tại quảng trường sân vận động TP Hà Tĩnh vào chiều tối nay.

- “Tôi yêu bia” hay tôi yêu… rượu thì có gì mà đặc biệt?

- Đặc biệt ở chỗ có hẳn công văn hỏa tốc do chánh văn phòng UBND tỉnh này ký mời người tham dự. Trong đó, thành phần mời tham dự gồm toàn những vị chức sắc hàng đầu của tỉnh, từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh đến đại diện các ban Tỉnh ủy, lãnh đạo các TP, huyện, thị… Tinh thần của cái lễ hội này là thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Trời đất! Vậy sau đó tỉnh này có tổ chức tiếp nhiều lễ hội “Tôi yêu bia A”, “bia B”, “rượu Z” không, để khỏi vi phạm Luật Cạnh tranh? Và các đại biểu sẽ làm gì tại lễ hội “yêu bia” này?

- Hỏi thế cũng hỏi! Chẳng lẽ đến dự lễ hội bia lại đi uống nước lã!

- Vậy tui đặt tên cho lễ hội này là lễ hội túy lúy, lễ hội ngất ngây được không?!

- Hên xui!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm