Không phải nợ vừa đâu!

- Dạo này ông lại cuồng nhạc trẻ dữ vậy? Hay đang thương thầm nhớ trộm cô em nào?

- Làm gì, chẳng qua tui mới đọc xong bản tin chủ quán nhậu cầm hai can xăng đến dọa đốt ủy ban xã vì mấy ông xã nợ tiền ăn nhậu đến 48 triệu đồng lâu rồi mà không chịu trả.

- Ông chủ quán nhậu Thanh Phong ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau chớ gì. He he, lãnh đạo xã này còn tiết lộ không phải chỉ nợ quán Thanh Phong thôi đâu mà còn nợ nhiều quán nữa. Cũng không phải xã muốn quỵt nợ dân mà vì cân đối không được, không có tiền chi trả.

- Quả này mà lọt vào tai sắp nhỏ nhà tui là thể nào nó cũng nhại lời mà hát: “Giữ nợ dân thật chặt/ Nắm nợ dân thật lâu/ Nghĩ đã nhiều đêm thâu/ Lấy tiền đâu mà trả… Ố ô… ố ô…”.

- Còn tui thì lại ngại cho tay chủ quán, đừng vì chuyện xã nợ lâu không trả mà làm càn, luạng quạng dính chuyện tù tội như chơi…

- Thế thì chủ quán phải nên thế này: “Giữ can xăng thật chặt/ Mang can xăng về mau/ Chuyện nợ nần tính sau/ Coi chừng tù cả nút…/ ố ô… ố ô… Không phải dạng vừa đâu”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm