Đừng bỏ em giữa gió mưa

- Ông đang đọc điếu văn hử? Sao bộ dạng vừa bi thương vừa thất thểu thế?

- Tồi tệ còn hơn cả tồi tệ! “Em” sờ hờ (SH) tích cóp nửa cuộc đời mới rinh về được nên chăm chút hơn nhân tình. Lóng ngóng thế nào vừa ngồi lên được ba phút đã gặp tai nạn. Giờ “nàng” ấy chắc đang buồn tủi khóc cùng gió mưa ở bãi giữ xe tang vật.

- Gớm! “sờ hờ” với chả “sờ thật”! Thế là bét nhất nó cũng bị phơi nắng phơi sương vài tháng mới lấy ra được. Nghe nói đa số xe ở những bãi đó xuống cấp với tốc độ một ngày bằng 10 năm vì chả có mái che, trông giữ lại ơ hờ như chăn vịt.

- Vậy mới nói bị thiệt đơn thiệt kép. Vừa mang thương tích bởi tai nạn lại vừa mất tiền phục hồi nhan sắc cùng sức khỏe cho em nó… Tôi hỏi hơi vô duyên, sắp tới bà tính đi thẩm mỹ viện tút tát nhan sắc hết nhiêu?

- Lão khùng! Biết vô duyên mà còn hỏi! Mà liên quan gì?

- Là tính đề nghị bà hoãn cái sự làm đẹp lại, cho tôi mượn tạm. Đề phòng khi lôi em nó ra còn có tí tiền để khắc phục cái thân phận...

- Thân phận gì?

- Thân phận của xe tang vật!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm