Cổ tích diễn ngược

Học sinh nô nức kéo tới vì học phí không cao, chất lượng dạy học “ve ry gút”. Được một thời gian, người nông dân tình nguyện hiến lại ngôi trường cho Nhà nước để làm trường công. Phần ông thì ra chợ vui thú với nghề… bán thịt heo.

- Chuyện của ông giống chuyện cổ tích quá! Nhưng sao lại có chuyện đổ ra bao nhiêu tài sản và tâm huyết rồi lại hiến cho Nhà nước là sao?

- Là tôi đang diễn ngược lại câu chuyện còn khó tin hơn gấp bội.

- Chuyện gì?

- Thiên hạ đang xôn xao vụ Trường THPT Dân lập Văn Hiến ở Đồng Nai, mà thực chất là trường công, có nguy cơ chuyển sang trường tư đấy. Tức là toàn bộ tài sản về tay một vài người…

- Nhưng vụ này đang còn nhiều ý kiến trao qua đổi lại chứ đã ai quyết đâu... Mà ông dùng chữ “nguy cơ” là hơi bị cường điệu đấy.

- Hừm! Nếu không có ai phản ánh, phi vụ này trót lọt, nó có giá hàng trăm tỉ đồng đấy ông à!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm