Chạy giời cho thoát… trạm thu phí!

- Đâu có, nhà tui sắp làm chuyến du lịch hè cho sắp nhỏ thoải mái trước khi vào năm học mới đó mà.

- Nếu là du lịch loanh quanh thành phố thì cần gì xem bản đồ? Nếu đi xa thì đã có tài xế, hướng dẫn viên du lịch lo hành trình rồi, ông còn coi bản đồ làm gì?

- Tui thuê xe, thuê tài xế riêng để đi du lịch bụi nên phải rà kỹ, kẻo… tốn tiền.

- Sao phải rà kỹ? Rà kỹ cái gì?

- Suỵt, ông hỏi dai quá! Là tui rà bản đồ đánh dấu tất cả trạm thu phí đặng tìm đường né trạm, khỏi phải mất tiền mua vé.

- Tưởng gì, ông thiệt là lúa khi đi làm cái chuyện còn hơn… dã tràng xe cát biển Đông!

- Là sao?

- Bộ chỉ mình ông biết nghĩ đến chuyện né trạm thu phí à? Nói cho ông biết, những đơn vị xây trạm để thu phí họ còn nghĩ nát óc hơn ông nữa. Trước khi xây, họ khảo sát tất cả tuyến đường, các cửa ngõ ra vào thành phố, các trục đường chính phụ. Nói nôm na là họ phong tỏa tất tần tật các tuyến đường để không có chiếc ô tô nào từ thành phố đi ra các tỉnh và ngược lại có thể thoát trạm thu phí…

- Đúng là lưới… trạm thu phí tuy thưa mà khó lọt!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm