Xả thân vì bình yên phố phường

Tại phòng 517, anh Trần Thanh Hiếu (Đội CSGT Nam Sài Gòn) cho biết vết thương đứt dây chằng đầu gối đã dần hồi phục, có kết quả khả quan. Với nụ cười bẽn lẽn, người CSGT trẻ kể: “Chiều 3-8 đang đi qua ngã tư Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo, bỗng nghe “Cướp! Cướp!” và thấy công an, dân phòng đuổi theo một thanh niên chạy xe Wave màu đỏ. Ngay khi kẻ cướp chạy ngược chiều qua trước mặt, tôi rồ ga đuổi theo, đạp xe khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Lúc này, công an và dân phòng chạy đến khống chế tên cướp, còn người dân đỡ tôi dậy, thoa dầu vào vết đau ở chân”. Tưởng chỉ là xây xát nhẹ, buổi tối anh Hiếu vẫn tham gia tuần tra bình thường. Đến sáng hôm sau vết thương sưng tấy lên, đau nhức, khi được đưa đến bệnh viện anh Hiếu mới biết bị đứt dây chằng gối trước. Theo anh Hiếu, niềm vui lớn là được lãnh đạo đội, cơ quan thăm hỏi, quan tâm, hứa bố trí sang trực ban, chờ vết thương hồi phục hẳn mới để anh tiếp tục tuần tra trên đường.

Xả thân vì bình yên phố phường ảnh 1

Anh Hiếu (công tác tại Đội CSGT Nam Sài Gòn) đang điều  trị tại BV 30-4. Ảnh: HT

Trường hợp anh Huỳnh Hữu Đức - công tác tại Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thì kém may mắn hơn vì vết thương đứt dây chằng gối phải mổ đi mổ lại hai lần, chưa biết khi nào hồi phục. Mới đây, khi nằm điều trị tại bệnh viện anh còn bị muỗi đốt gây thêm bệnh sốt xuất huyết.

Anh Đức cho biết sau khi tham gia khám phá thành công vụ trộm xe Mercedes trị giá hơn 5 tỉ đồng lần đầu tiên tại Việt Nam, anh còn bắt thêm mấy vụ trộm xe Air Blade, SH… và bị té xe ba lần, làm đứt dây chằng gối. Lúc anh Đức theo chuyên án chống trộm đột nhập với cương vị đội phó, phát hiện đối tượng khả nghi đi xe SH biển số giả tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân,TP.HCM), anh Đức cùng trinh sát đuổi theo, áp sát kiểm tra xe. Đối tượng liều mạng rồ ga tông thẳng vào xe anh Đức để tẩu thoát làm anh té ngã và vết thương cũ tái phát. Nén đau, anh nắm chặt kẻ gian không cho chạy thoát.

Hay tin anh nhập bệnh viện, đồng đội gọi hỏi thăm, người cán bộ đam mê công việc vẫn lạc quan: “Mổ nội soi vài ngày là đi lại bình thường thôi”. Tuy nhiên, mổ nội soi lần thứ nhất vết thương ra máu quá nhiều, chảy từ chiều đến tối thấm ướt cả bịch bông gạc. Ngay trong đêm, bác sĩ tìm động mạch để cầm máu, dù anh Đức to khỏe hơn 80 kg phải rơi nước mắt vì chịu mổ sống. Tuy vậy, sau ca mổ anh Đức nói: “Máu công an vậy rồi, thấy tội phạm là bắt, phản xạ tự nhiên thôi, không sợ thương tật, hy sinh gì đâu”..

Ngày 19-8 gần kề, anh Hiếu, anh Đức cũng như cán bộ, chiến sĩ công an khác đang nằm điều trị  tại BV 30-4 cảm thấy nôn nao khi nhiều hoạt động nhân ngày truyền thống, tôn vinh người công an nhân dân đang diễn ra. Chúng tôi cảm nhận dường như các anh chồn tay, chồn chân vì bao công việc, kế hoạch phòng chống tội phạm đang thực hiện dở dang.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm