Vụ vỡ nợ lớn ở Long An: “Cứ đi thưa, tôi ở tù trừ nợ”

Tuy nhiên, nạn nhân kiên nhẫn chờ đợi mà không khiếu kiện do tin vào lời hứa của người nhà bà Dung. Nhiều chủ nợ chấp nhận lấy tủ, bàn, ghế đã qua sử dụng với giá trên trời để cấn nợ. Nhiều tiểu thương chợ Tân Thạnh than vãn: “Không tiền thanh toán nợ sẽ phát sinh nhiều vụ vỡ nợ phản ứng dây chuyền”.

Quỵt nợ người nghèo

Vợ chồng ông Trần Ngọc Châu làm nghề vá xe đạp đối diện với căn nhà hai tầng khang trang của bà Dung thay nhau kể trong nước mắt: “Bà Dung mượn vợ chồng tôi tổng cộng 72 triệu đồng, là số tiền gom góp gần 20 năm trời. Định qua tết lấy tiền động thổ cất nhà thì bà tuyên bố vỡ nợ”.

Tương tự, vợ chồng ông Miên và bà Hoa đẩy xe ba gác cũng thật đáng thương. Ông Miên kể: “Chắt mót sắm được xe ba gác, nhờ bà con chợ thương kêu mối chở hàng. Khi Tân Thạnh thành lập khu dân cư, chúng tôi đăng ký mua một nền, đặt cọc xong mừng không ngủ được. Dành dụm được 83 triệu đồng cho bà Dung mượn. Giờ bà không trả tiền, vợ chồng tôi không thể mua nền mà còn mất luôn tiền cọc”.

Vụ vỡ nợ lớn ở Long An: “Cứ đi thưa, tôi ở tù trừ nợ” ảnh 1

Các nạn nhân đang kéo đến Công an thị trấn Tân Thạnh để khai báo vụ vỡ nợ.

Hầu hết giấy biên nhận nợ bà Dung không ghi thời gian thanh toán, ai thắc mắc thì được giải thích: “Khi nào cần sẽ trả ngay nên không ghi thời gian thanh toán”. Chị Hoàng Thị Mỹ Linh, bán hàng bông ở chợ Tân Thạnh, cho bà Dung mượn 52 triệu đồng. Hay tin vỡ nợ, chị Linh đành chấp nhận lấy bộ salon và chiếc giường cũ đáng giá vài triệu đồng để trừ hơn 22 triệu đồng.

Sẽ khởi tố vụ án

Chợ Tân Thạnh có hơn 100 hộ kinh doanh thì có đến hơn 2/3 cho bà Dung vay nợ. Theo ước tính, tổng số tiền các tiểu thương cho bà Dung vay hơn 5 tỉ đồng. Ngoài ra, vợ chồng bà Dung còn vay tiền ở nhiều nơi khác.

Chị Võ Thị Nở, chủ sạp vải, bức xúc: “Bà Dung đã nợ tôi 170 triệu đồng. Chiều 27 tết, bà đến hỏi mượn thêm 35 triệu đồng và hứa 29 tết sẽ trả đủ. Đến lúc tôi đòi, bà trở giọng: “Cứ đi thưa, tôi ở tù trừ nợ””. Chị Nở cho rằng bà Dung còn tài sản chìm nổi nhưng cố ý tuyên bố vỡ nợ.

Vụ vỡ nợ lớn ở Long An: “Cứ đi thưa, tôi ở tù trừ nợ” ảnh 2

Ông Miên (làm nghề chạy xe ba gác) là một trong những nạn nhân của bà Dung. Ảnh: H.LỘC

Theo dư luận, bà Dung đã lợi dụng việc một số con bạc vay nợ sang casino bên Campuchia đánh bạc rồi bỏ trốn để dựng nên màn kịch vỡ nợ vì casino nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thượng tá Dương Tấn Phước, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, cho biết: “Vụ vỡ nợ hàng tỉ đồng của bà Dung là nghiêm trọng đối với Tân Thạnh - một huyện nghèo. Công an huyện và thị trấn Tân Thạnh phối hợp thu thập thông tin. Trong vụ này, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố”.

Người đổi phỉnh cũng bị con bạc lừa tiền

Trên số báo ra ngày 24-2 đăng bài Bán mình để đánh bạc tại casino”. Thời điểm trên, một người tên Hải được gia đình nói là thế mạng đánh bạc tại casino, đang bị giam giữ, chờ người nhà đưa tiền sang chuộc. Hải từng thua bạc phải cầm cố tài sản, nhà cửa tại Tây Ninh nhưng vẫn chưa bỏ được máu đỏ đen. Theo H. (người đi cùng Hải qua Campuchia đánh bạc) thì Hải bị thua nhiều nên xảy ra mâu thuẫn với chủ casino. Khi Hải dùng điện thoại nhắn tin đe dọa chủ casino thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ để điều tra. Trong những ngày qua, người nhà của Hải không thể liên lạc với Hải qua điện thoại.

Bà H. (ngụ quận 5, TP.HCM, một con bạc VIP bên casino Campuchia) cho biết không ít lưu linh (người đổi tiền ra phỉnh) bị khách đánh bạc lừa hàng chục ngàn USD. Chiêu lừa bằng cách con bạc đánh lớn đặt mấy ngàn USD mỗi đợt. Do vậy, lưu linh sẵn sàng ứng phỉnh trước cho họ, nếu thắng thì không sao, lỡ thua thì con bạc phủi tay, nói toạc ra là không có tiền.

Nhiều lưu linh người Việt Nam bị khách xù kiểu trên phải sống chui nhủi tại các khu ổ chuột gần biên giới nhằm tránh sự truy tìm gắt gao của chủ casino.

VÕ BÁ

HUỲNH LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm