“Vẽ”ma quỷ

Vua hỏi sao lại thế. Đáp chó, ngựa ai cũng thấy, vẽ không giống người ta cười chê cho nên khó vẽ; ma quỷ là giống vô hình không ai trông thấy, tùy ý vẽ thế nào cũng được không sợ ai bắt bẻ.

- Hèn gì ngày nay có lắm người thích hành nghề vẽ ma quỷ, vừa dễ mà lại kiếm bộn tiền. Mới đây, có ông bị đuổi khỏi ngành công an bỗng hóa thành “cậu”, lại tự xưng “nhà tâm linh”. Chỉ qua mấy lần “vẽ” tìm hài cốt liệt sĩ mà bỏ túi 7,9 tỉ đồng. Thật trên đời không có nghề nào giàu nhanh như vậy. Cứ đà ngon ăn này tớ sợ sẽ xuất hiện thêm thợ “vẽ” nữa thì nguy cho bà con.

- Để tớ kể tiếp. Nghe xong vua Tề nhận xét người nào thường bỏ những công việc thực dụng hằng ngày mà chỉ chăm làm những công việc kỳ dị quái gở để lừa thiên hạ là làm việc thất đức, chỉ phường bất lương mới làm vậy. Nói rồi vua Tề lệnh phải trừng trị để răn đe kẻ khác. Từ đó tuyệt không còn thợ vẽ ma quỷ nữa.

- Phải vậy chứ! Đó là thời xưa mà đã vậy, còn thời nay mà còn tin chuyện ma quỷ nhảm nhí nữa thì người ta cười cho!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm