Suýt chết vì bắt rắn hổ làm mồi nhậu

Theo bệnh nhân LTĐ. (ngụ quận Cái Răng, Cần Thơ), hai ngày trước anh đang ngồi chơi cùng bạn thì thấy một con rắn hổ to bằng cườm tay, thân có khoang đen – trắng bò ngang qua. Cả nhóm rủ nhau bắt rắn làm mồi nhậu. Đ. chủ quan dùng tay vờn rắn để bắt thì bị rắn cắn vào tay. Do trúng độc cực mạnh nên khi tới bệnh viện thì Đ. bị ngưng tim, ngưng thở. Được cứu chữa kịp thời nên sau hai ngày hôn mê thì sáng nay Đ đã tỉnh táo và nói chuyện được.

Bàn tay anh LTĐ. còn sưng to vì bị rắn cắn

Một trường hợp khác là ông HVN. (ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi bẻ nhãn trong vườn. Ông N. bị rắn cắn liên tiếp hai lần vào chân. Ông bị nôn ói, choáng và giảm tiểu cầu trầm trọng. Được truyền huyết thanh kháng nọc rắn kịp thời nên hiện tại ông N. đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.