Nín đẻ

- Anh sẽ gửi quà mừng cho vợ chồng chú nhưng thông cảm cho anh, giờ này tàu xe Bắc-Nam đi mất gần 40 tiếng mà anh lại bận công tác liên miên. Nếu giờ mà có đường sắt cao tốc Bắc-Nam thì chuyện đi đám cưới không khó.

- Đúng rồi, mai mốt có đường sắt cao tốc, mình có thể ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Đà Nẵng và ăn tối ở TP.HCM mà không cần đi máy bay.

- Nhưng cái mai mốt đó còn lâu, chắc đợi đến khi con của chú lấy vợ, lấy chồng!

- Nói chi chuyện có con anh ơi, chắc vợ chồng em không có con đâu!

- Sao chú nói lạ?

- Anh thấy đó, nước mình giờ này bao nhiêu là dự án sử dụng vốn vay ODA và cũng như vốn các loại, toàn mang nợ không à…

- Thì mình muốn phát triển phải vay vốn chứ?

- Nhưng vay cái kiểu này thì thế hệ con cháu mình phải è ra mà trả nợ.

- Thì liên quan gì đến tui, chú và chuyện sinh con đẻ cái của vợ chồng chú?

- Bây giờ mình đẻ con ra, sợ sau này chúng nó mắc nợ, lo trả nợ, nó trách mình. Nghĩ vậy nên vợ chồng em quyết… nín đẻ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm