Những mảnh đời co ro trong đêm đông giá lạnh

(PLO)- Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt trong đêm khuya, nhiệt độ ngoài trời của thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 16-17 độ C. Những người vô gia cư vẫn ngon giấc bên chiếc chăn mỏng, nhiều người để chống lạnh đã mặc cả áo mưa lên mình. Tài sản duy nhất của họ là chiếc xe đạp, phương tiện nhỏ bé không đáng giá nhưng nó giúp những người lao động mưu sinh khi trời vừa sáng.

Nơi đâu cũng là chỗ dừng chân của những người vô gia cư trong đêm lạnh giá.

Bác xe ôm đầu đường Hàng Đậu khoác lên chiếc áo mưa mỏng tranh ngủ khi không có khách.

Một số người lao động nghèo chọn cho mình gầm cầu, trạm xe buýt, ghế đá, đắp lên mình chiếc chăn mỏng để tránh lạnh ngủ qua đêm. Tài sản giá trị nhất là chiếc xe đạp để mưu sinh.

Gần Bờ Hồ, một chàng trai trẻ run bật vì lạnh vẫn cố sửa chiếc xe đạp bị đứt xích để kịp bán hàng dạo.

Bên con phố Tây Sơn - Khương Thượng, xe hàng bán đồ ăn đêm thưa thớt khách ghé mua.

Chợ Long Biên sầm uất tấp nập người ra người vào.

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm