Lạy

Con hổng phải đại gia, người làm ăn gì nên con không cần phải chen chúc đi vay bà Chúa kho.

Con cũng không phải làm việc ở chốn quan quyền mà phải xin lộc chùa Bái Đính hay viếng bà Chúa xứ.

Con chỉ là bà nội trợ 100%. Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương Phật, kính lạy Thần Tài tiền vị chứng giám lòng thành và phù hộ cho con:

- Tết vừa hết xong, mấy bà, mấy cô bán hàng ngoài chợ đừng lợi dụng tăng giá vô tội vạ.

- Chồng con đang làm công nhân sẽ không bị giảm lương hoặc mất việc.

- Gia đình con hổng phải è cổ gánh lỗ cho mấy đại gia đầu ngành mần ăn thất bát.

- Chỗ ruộng vườn cha mẹ con dưới quê hổng bị tình trạng bỗng dưng có thủy điện đòi băng ngang.

- Cầu mong đừng phát sinh thêm một loại phí vô lý nào, để chúng con không phải chịu một lúc quá nhiều loại phí.

- Quý vị công bộc đời nay cũng đừng ngồi không sáng chế ra mấy cái quy định trời ơi làm ảnh hưởng túi tiền, công ăn việc làm và cuộc sống vốn dĩ chưa bình an lắm của chúng con.

Lẽ ra lễ vật cúng thần có một chỉ vàng do con dành dụm tiền ống heo, tính ra tiệm mua cúng thần rồi sẽ bán lại gỡ vốn, vậy mà hôm qua dù vàng sụt 600.000 đồng/lượng so với trước tết nhưng giá trong nước vẫn cao hơn thế giới cỡ 4,4 triệu đồng/lượng. Con hoảng quá, thôi cho con khất thần. Khi nào mức chênh lệch chỉ còn khoảng 400.000 đồng/lượng - như ông Ngân hàng Nhà nước từng hứa - trở thành sự thật thì con lại sắm sanh trả lễ. (Vụ này, thần giúp con ráng chờ, vì khả năng là hơi bị lâu!)

Kính lạy!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm