Đưa thi thể lao động 'chui' tử vong ở Angola về quê nhà

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo tin buồn và kêu gọi quyên góp để đưa thi thể anh Nguyễn Văn Khoa-bị tử vong ở Angola, về quê nhà.  

Tối 3-4, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thuận và bà Hồ Thị Lâm đau đớn nhận thi thể con là anh Khoa được ướp lạnh đưa về từ Angola qua đường hàng không.

Được biết, năm 2013, gia đình phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để “cò” đưa anh Khoa sang Angola làm việc trên công trường xây dựng. Do anh Khoa được đưa đi sang Angola bằng đường du lịch nên phải làm việc “chui” tại các công trường và không có bảo hiểm.

Ngày 21-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola thông báo tin buồn: anh Khoa đã từ trần ngày 20-3, tại Bệnh viện Prenda (Angola) do tai nạn.

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola gửi tới gia đình anh Khoa lời chia buồn sâu sắc nhất và kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp, giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Khoa về nước theo nguyện vọng gia đình.

Cộng đồng người Việt ở Angola đã quyên góp được 260 triệu đồng rồi thuê ướp lạnh thi thể anh Khoa, mua hòm vỏ, khâm liệm và chi phí đưa thi thể anh Khoa về Việt Nam bằng đường hàng không.

- Trước đó, lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Angola báo tin về cho gia đình và chính quyền địa phương: anh Nguyễn Trường Minh (26 tuổi, trú tại xóm 7, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi xuất khẩu lao động “chui” đã tử vong ở Angola ngày ngày 2-3, do bị sốt rét ác tính.

Từ tháng 3-2013 đến ngày 4-4, đã có ít nhất 30 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động hoặc bị cướp sát hại. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can liên quan tới việc tổ chức đưa người sang Angola trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm