Để coi bộ trưởng xử sao?

- Trường giải trình rồi, lúc có giấy phép đã hết mùa tuyển sinh, trường xin cho thi tuyển, chờ Bộ hoài không thấy, tỉnh mới cho thi. Hổng lẽ để trường trùm mền?

- Ừ cũng lạ! Cũng một bà thứ trưởng đó. Chỗ có trường lớp, có thầy cô thì cấm nhận học trò. Chỗ lấy mặt bằng “nướng lu” làm lớp, giảng viên kê tên khống, tuyển sinh lố gấp hai lần chỉ phạt tiền, năm nay lại cho tăng thêm chỉ tiêu tuyển.

- Còn nữa, còn cái tội không chịu họp hội đồng nhà trường.

- Họp hay không họp là chuyện của trường người ta. Mắc gì lại phạt?

- Có chớ sao không, nghe đâu quan chức Bộ có cổ phần trong trường, ổng đòi nâng giá trị cổ phần lên hai, ba lần. Không họp hội đồng nâng giá cho ổng, ổng quậy là phải rồi.

- Trường mới lập, chưa biết lời lỗ, mắc gì nâng giá cổ phần?

- Ổng có công giao tế xin giấy phép. Tốn kém dữ lắm à!

- Xin giấy phép mở trường đâu phải mua rau, thịt gì mà tốn kém.

- Ổng ứng tiền của nhà trường hơn 200 triệu chớ đâu ít.

- Tiền đó là tiền gì vậy ta?

- Ông trường cũng thắc mắc nên chuyển “hóa đơn” cho Bộ hết rồi mà chưa thấy trả lời. Chỉ thấy Bộ biểu dừng tuyển sinh thôi.

- Hổng lẽ đây lại là chuyện Bộ binh người nhà, trù úm người tố cáo tham nhũng?

- Nói nhỏ thôi! Coi chừng tai bay vạ gửi!

- Không sợ! Đã có bộ trưởng mới, để coi ổng xử ra sao.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm