Chồng thuê người chém nhầm vợ

Ngày 15-7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Đinh Hải Chiều và Trần Văn Thái (cùng ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng 12-7, Chiều nói với Thái đang tức giận Nguyễn Thị Oanh - bạn đồng nghiệp của vợ Chiều là Tô Thị Ngọc Bích. Hiện Bích và Oanh làm công nhân may tại Thủ Đức. Chiều nghi ngờ Oanh mai mối người đàn ông khác cho vợ mình nên  hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau dẫn đến ly hôn. Bởi vậy, Chiều thuê Thái rạch mặt Oanh và Thái đồng ý.

Chiều chở Thái bằng xe mô tô từ Kiên Giang lên TP.HCM. Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai đến khu chợ tự phát trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung, quận Thủ Đức)  mua con dao xếp làm hung khí. Sau đó, Chiều chở Thái đến gần khu nhà trọ nơi Bích và Oanh đang thuê phục sẵn.

Khoảng 21 giờ, Oanh chở Bích về đến hẻm vào khu trọ. Do không biết mặt Oanh  nên Thái xông đến dùng dao chém nhầm vào mặt Bích - vợ của Chiều.  Bích đưa tay lên đỡ, Thái kéo Bích xuống đất chém tiếp. Thấy vậy Oanh sợ hãi bỏ chạy vào nhà trọ kêu cứu. Trong lúc Thái chém nhiều nhát vào tay, mặt và cổ của Bích, Chiều chạy đến hô lên “Mày chém nhầm vợ tao rồi!”.

Chồng thuê người chém nhầm vợ ảnh 1

Nạn nhân Tô Thị Ngọc Bích. Ảnh: Đ.LÊ

Chồng thuê người chém nhầm vợ ảnh 2

Đinh Hải Chiều (trái) và Trần Văn Thái. Ảnh: H.TUYẾT

Trước khi bỏ chạy, Chiều giật lấy điện thoại của vợ vì sợ Bích báo công an. Chiều chở Thái qua quận 9 tìm em ruột của Bích là Sương và đưa điện thoại cho Sương giữ.  Chiều thú nhận đã  thuê người chém Oanh nhưng lại chém nhầm sang Bích, Chiều nói sẽ đi cầm xe để lấy tiền điều trị cho Bích.

Nạn nhân Bích được đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng ở cổ; bị đứt gân tay trái. Khi Sương gọi báo cho Chiều đến đóng viện phí, Chiều và Thái vừa xuất hiện đã bị công an bắt giữ.

Nằm trên giường bệnh với đầy thương tích trên người, Bích vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết kẻ thủ ác chính là người chồng đầu ấp tay gối. Chị kể do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải gửi con nhỏ lại quê để lên thành phố xin làm công nhân. Tuy nhiên, Chiều chẳng biết dành dụm mà thường xuyên nhậu nhẹt, cờ bạc, thậm chí chiếc xe máy để đi lại cũng bị Chiều đem cầm, bán.

Do đó, hai vợ chồng suốt ngày lục đục và nhiều lần Bích bị chồng đánh đập dã man. Có lần người phụ nữ này còn bị chồng xé quần áo giữa chốn đông người nhưng vì con chị vẫn cắn răng chịu đựng. Khi bị công ty sa thải, trở về quê  nhà, Chiều suốt ngày ăn nhậu, đá gà, chẳng đoái hoài gì đến người vợ thức khuya dậy sớm tăng ca để kiếm tiền nuôi chồng, con.

Không thể chịu đựng nổi người chồng tệ bạc, mới đây Bích đề nghị ly hôn thì Chiều thường xuyên hăm dọa đòi chém, giết vợ. Chị nghĩ chồng chỉ nói vậy, không ngờ Chiều thuê người định gây thương tích cho bạn đồng nghiệp vì nghĩ người này “chọc gậy”  nhưng Bích lại là nạn nhân.

“Các bác sĩ cho biết phải mất cả năm thương tích của con tôi mới lành nhưng chưa chắc hồi phục hoàn toàn. Rồi không biết nó sẽ xoay xở ra sao để nuôi con nhỏ, trong khi chồng tù tội, bên nội, ngoại đều nghèo khổ” - mẹ chị Bích buồn rầu nói.

Ngày 15-7, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích làm một người bị thương nặng.

Lúc 15 giờ ngày 14-7, Đoàn Văn Hùng (tạm trú xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) đi nhậu về rồi chửi mắng, đánh vợ là Lê Thị Huỳnh Giao. Mặc cho hàng xóm can ngăn, Hùng lấy dao đè vợ xuống đòi cắt lỗ tai. Thấy vậy, anh Đoàn Văn Minh (ngụ gần nhà Hùng), nhảy vào chụp lấy con dao, liền bị Hùng đâm một nhát vào bụng phải đi cấp cứu tại BV TP.HCM. Riêng Hùng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

TƯỜNG VÂN

H.TUYẾT - Đ.LÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm