Cảnh giác người “ăn xin” trong bệnh viện

“Con bị bệnh, giờ muốn về quê tại Châu Đốc nhưng không có tiền mua vé xe, cô bác nào hảo tâm xin giúp đỡ…”. Khi có người quan tâm hỏi han, ông ta nói con bị bệnh ung thư máu, phải mượn tiền để chạy chữa, giờ xuất viện đã cạn tiền. Lập tức có hai phụ nữ tốt bụng liền giúp ông ta 100.000 đồng kèm lời an ủi.

Tuy nhiên, người đàn ông này bước vào phòng khác và “diễn” tiếp: “Con bị bệnh hiểm nghèo, mới nhập viện mà không có tiền đóng viện phí…”. Sau khi nhận thêm mớ tiền của những người cả tin, ông ta trở ra hành lang, ngồi đếm tiền rồi đến các phòng bệnh và khoa bệnh khác.

Đáng lưu ý, người đàn ông “nhà nghèo, con bệnh” chỉ chọn những khu vực dịch vụ, nơi có người bệnh khá giả điều trị để xin tiền. Để qua mặt bảo vệ, người đàn ông luôn xách giỏ màu đen, bên trong có một số giấy tờ giống như biên lai đóng tiền, hồ sơ bệnh… Được biết, BV Nhi đồng 2 có khu từ thiện, nếu bệnh nhân nào hoàn cảnh khó khăn thật sự có thể liên hệ tại đây để được giúp đỡ.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm