100% ấm lòng

Thực tế là tiền thưởng cho giải này chỉ hơn 300 triệu đồng (16.000 USD), thua xa tiền thưởng cho vương miện Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Thế giới người Việt (đều tương đương gần 1 tỉ đồng) nhưng đạt được nó vô cùng khó.

Thế nhưng điều bất ngờ nhất là việc GS Ngô Bảo Châu tuyên bố tặng toàn bộ (100%) giải thưởng cho học sinh Việt Nam với một thái độ chân thành, giản dị. Thậm chí dù đã nhận lời làm giảng viên một trường đại học ở Hoa Kỳ, vị giáo sư này vẫn cam kết rằng mỗi năm dành ra ba tháng để về Việt Nam tham gia đào tạo, giảng dạy toán cho các thế hệ kế cận. Sáng kiến này ngay lập tức nhận được sự đón nhận của các quan chức quản lý giáo dục. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề ngay: Một quỹ học bổng mang tên Ngô Bảo Châu và ông hy vọng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ đóng góp.

Quan sát việc này, thêm một lần nữa nhiều người rưng lệ. Bởi vì đó đây những hoàn cảnh học trò phải nghỉ học vì hoàn cảnh nghèo lại xuất hiện. Đó đây những tài năng toán học phải rẽ ngang vì kế sinh nhai... Một vị giáo sư trẻ làm rạng danh Việt Nam do thành tích cá nhân đã là đáng quý, song việc vị ấy dành 100% tiền thưởng để khởi động những tấm lòng nhân ái nuôi dưỡng những tài năng thì còn đáng quý gấp bội phần. Nhiều người tin rằng những ai vì khâm phục tài năng GS Châu đã xin tặng căn hộ hay biệt thự ở Tuần Châu sẽ không tiếc những gì tương tự để ủng hộ tấm chân tình của anh với thế hệ trẻ.

Hai con số khá khô khan nhưng 10% sao thấy quá nhiều, quá đau, còn 100% sao thấy ấm lòng và còn muốn nhân lên mãi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm