10% đau đớn...

Trả lời Tuổi Trẻ, VnE,các nhà thầu kể rằng tổ kiểm toán này có lối làm việc khá lạ lùng: nghe giải trình tại... phòng ngủ khách sạn! Thậm tệ hơn là họ cứ nhăm nhăm đòi “xuất toán” tới 8,3 tỉ đồng và chỉ đến khi các nhà thầu năn nỉ, họ mới ra giá cho cái việc không phải xuất toán là... 10%, tức 830 triệu đồng. Cuộc thương lượng công lý hay cái giá cho đạo đức kiểm toán cuối cùng ấn định ở mức... 500 triệu đồng.

Tuy thế, chi tiết đáng chú ý nhất lại là con số 10% “lại quả”, một số liệu tưởng vô hình và hay được quan chức lý giải là “dư luận đồn đại” thì nay là bằng chứng sống không thể chối cãi. Nó càng được củng cố vững chắc hơn khi tuần qua bị can Huỳnh Ngọc Sỹ bị cơ quan điều tra kết luận nhận hối lộ 262.000 USD để cho PCI trúng thầu tư vấn thiết kế trong dự án đại lộ Đông Tây. Kết quả điều tra thể hiện rõ ban đầu bị can Sỹ đòi 20% giá trị gói thầu, qua nhiều lần thương lượng, ngả giá cuối cùng “chốt” ở mức 10%. Đến gói tư vấn giám sát, cuộc mặc cả giữa 12% và 10% kết thúc bằng việc “cưa đôi” và PCI được chỉ định thầu sau khi “lại quả” 11% giá trị gói thầu cho Sỹ.

10% thôi nhưng đau vì đó là mồ hôi, công sức của hàng triệu người đang nộp thuế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm