Nếu TP Hà Nội cầm trịch sớm hơn

Việc hạ ngầm đường dây giăng mắc như mạng nhện trong TP là việc cần làm, tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp và an toàn.

Không phải đến bây giờ Hà Nội mới hạ ngầm đường dây nổi. Trước đây trên nhiều tuyến phố đã có một số đơn vị hạ ngầm đường dây của mình như ngành điện, bưu chính viễn thông. Nhưng việc hạ ngầm diễn ra theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có người cầm trịch. Thế nên mới có chuyện nhiều tuyến phố bị đào lên, lấp xuống nhiều lần. Nhiều con đường, vỉa hè đẹp đã bị băm vằm vì việc này nhưng ở phía trên dây vẫn giăng mắc nhằng nhịt vì có đường dây của các dịch vụ khác chưa hạ ngầm. Đơn cử như ở phố Hàng Đào, ngành điện đã hạ ngầm đường dây, dọn cột điện nhưng hiện tại các cột đèn đường ở con phố này lại bị giăng mắc lên đó cáp viễn thông...

Việc hạ ngầm đường dây tự phát như vậy không chỉ làm nát đường, vỉa hè, mà còn gây lãng phí một khoản tiền rất lớn vì hạ ngầm 1 km đường dây tiêu tốn trên 10 tỉ đồng.

Mặt khác, không có quy hoạch nên mạnh ai nấy làm đã làm cho việc hạ ngầm trên nhiều tuyến phố hiện nay thêm khó. “Hiện nay khi đào đường lên đơn vị thi công đã vướng phải đường dây ngầm của nhiều đơn vị đã hạ trước đó. Phải tránh bằng cách đi vòng sang bên hoặc luồn xuống dưới nên không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng” - ông Lê Đức Bình, Phó ban Quản lý dự án quận Hoàn Kiếm, cho biết…

Giá như TP có quy hoạch, cầm trịch sớm hơn về việc hạ ngầm đường dây, không phải đợi đến dịp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội thì các ngành có đường dây đã không phải mạnh ai nấy đào như trong thời gian vừa qua. Điều này vừa làm xấu đường, vỉa hè, làm khổ người đi đường và gây lãng phí lớn...

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm