Hơn 10.000 phật tử là người dân TP HCM, kiều bào, người nước ngoài đã thành tâm dâng những ngọn đèn hoa đăng, những ngọn nến lung linh tiễn tượng lên đường. Cả không gian xung quanh chùa Hoằng Pháp rực rỡ, huyền ảo trong ánh nến lung linh và tiếng kinh cầu ấm áp cho hòa bình, hạnh phúc.
Thầy Thích Giác Thông của chùa Hoằng Pháp cho biết, trong 17 ngày tượng Phật ngọc lưu lại, chùa tiếp đón hơn 600.000 lượt người đến lễ Phật, trung bình hơn 30.000 lượt người mỗi ngày. Khách thập phương đến chiêm bái tượng được phát quà tặng, các phần cơm hộp miễn phí.
5h sáng 25/4, tượng Phật ngọc đã lên đường về chùa Vạn An tại Đồng Tháp và lưu lại đây từ đến 10/5 để người dân miền Tây chiêm bái. Sau đó, tượng Phật ngọc sẽ được cung nghinh về cái nôi đầu tiên của Phật giáo Việt Nam là ngôi cổ tự Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) từ 16 đến 22/5.
Dưới đây là vài hình ảnh của đêm hoa đăng chia tay Phật ngọc:
Thất Sơn Ảnh Giác Thông (Vnexpress)