Thoát vỏ dưa lại đụng vỏ dừa

Giờ này các đấng nam nhi vẫn lui tới quán karaoke đã bị các bà vợ nhốt ở nhà hoặc bắt đưa đi du xuân. Bởi vậy cô Phượng cave suốt ngày ngồi quán “buôn chuyện” và dũa móng tay. Ngược lại, thằng Bảy xe ôm hết chở bà Năm củ cải đi giao hàng, lại tới chị Gái hủ tíu đi mua thêm thịt heo.

Sáng nay, nó vừa ngồi nghỉ chợt trong nhà ông Ba hưu vẳng ra tiếng đĩa bay loảng xoảng, tiếng ly vỡ, tiếng cô vợ trẻ xoe xóe như nhà quê mất gà: Có giỏi cứ viết đơn đi tôi ký liền. Tôi nói ông biết, bỏ được ông lập tức tôi nhảy ngay vào lòng thằng khác liền…

Thằng Bảy xe ôm cười ngả ngớn: Rõ sướng con… u, mù con mắt…

Gã Ký Quèn gạt ngang: Nhầm chết, chồng già vợ trẻ, còn gì nữa đâu mà sướng?

Cả quán còn ôm bụng cười, ông Ba hưu huỵch huỵch đi tới: Tụi bay cười tao hả?

Cả quán im thít, chị Gái hủ tíu cười giả lả: Chú Ba hưu ngồi uống cho vui.

Cô Phượng cave đánh bạo: Sáng sớm nhà chú có chuyện gì om sòm vậy? Phải trên bảo dưới không nghe không?

Cả quán cười ồ làm ông Ba hưu cũng cười theo: Chuyện đó nhằm nhò gì. Có đứa còn bảo tao “sợ gà” nữa kìa.

Cô Phượng cave ngạc nhiên: Có cúm gà đâu mà sợ gà… À, nó bảo chú “gạ sờ” đó.

Cô Phượng cave giật giọng: Kìa con gà mái của chú đang ra kìa…

Ông Ba hưu giật mình vội chạy về cổng đỡ xe cho cô vợ trẻ. Lát sau cô ta hầm hầm chạy xe lướt qua quán, thoảng lại mùi nước hoa thơm nức mũi. Rồi như có tiếng “dế kêu”, cô Ba dừng lại móc điện thoại ra nghe. Cô Phượng cave nhìn đến rách cả mắt, trầm trồ: Í trời ơi, cô Ba chơi toàn hàng hiệu không à. Nguyên con iPhone 6 đã 18 triệu rồi. Lại còn quần ngáp Polo thò ra đồ lót chính hiệu CK, áo ngắn Tommy dây kéo xanh, giày Nine West, túi LV có chữ hẳn hoi chứ không thèm xài loại có bông…

Cô Ba rút trong túi ra cặp kính mát rồi chạy xe đi. Cô Phượng cave lại phát rồ: Ối mẹ ôi lại chơi cả kính thời trang Versace nữa kìa…

Chị Gái hủ tíu trầm trồ: Vậy chắc chú Ba hưu phải chi chục triệu.

Gã Ký Quèn bĩu môi: Chục triệu có mà hàng vỉa hè. Chưa kể cái xe, nguyên đồ trên người cô Ba phải cả vài trăm triệu.

Bà Năm củ cải rền rĩ: Trời đất ơi, tết nhất người thì đói, người thì vàng bạc đeo đầy mình…

Ông Ba hưu đập bàn quát: Phản tuyên truyền, trước tết Thủ tướng Chính phủ đã lệnh xuất cả chục ngàn tấn gạo cứu đói cho các tỉnh. Riêng tỉnh Bình Định được nhận 1.320 tấn , huyện Vân Canh quê bà được nhận 70 tấn còn kêu ca nỗi gì?

Bà Năm củ cải lại càm ràm: Đứa cháu tôi ở làng Hiệp Hòa gọi điện thoại vào kể tỉnh có rót gạo về nhưng huyện lại cắt phần gạo cứu đói cho dân nghèo để bán trả nợ tiền điện nên nhà nó đói vẫn hoàn đói…

Cô Phượng cave cười rinh rích: Thế là qua được ông tỉnh lại mắc kẹt ông huyện. Cái này gọi là thoát vỏ dưa lại đụng vỏ dừa đây…

Cả quán cười ồ. Riêng ông Ba hưu đỏ mặt tía tai.

NHẬT TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm