Nông dân hệ bán công

Anh chị Tư chép miệng, thôi thì mình có nghèo cũng đỡ cực hơn bà con dưới quê, lá lành đùm lá rách chớ ở quê làm sao sống.

Ra là mấy đứa cháu gọi anh chị Tư bằng chú thím, cậu mợ, làm nông sống không nổi nên dạt lên Sài Gòn. Tụi nó đứa trồng dưa hấu, đứa trồng hoa, tết rồi lỗ vốn vì dội chợ, thương lái không mua nên phải mang lên Sài Gòn bán. Tới chiều 30 ngồi khóc hu hu vì lỗ cả tiền xe, dưa phải cho không, còn hoa thì thuê xe chở đi đổ.

Mình qua nhà chơi, anh Tư vừa rót ra xị đế vừa ngậm ngùi:

- Không biết chừng nào bà con ở quê mới thoát khỏi cái kiếp làm nông hệ bán công!

Mình hỏi:

- Sao nghe nói bà con anh Tư ngày xưa giờ làm nông chuyên nghiệp, mà nông dân chớ có phải công nhân của công ty nông nghiệp quốc doanh đâu mà bán công hả anh Tư?

Anh Tư giải thích:

- Công tư gì đâu! Là nông dân mình cứ làm ăn thua lỗ, mỗi năm phải bán bớt một công đất để ăn và trả nợ nên mới gọi là nông dân hệ bán công. Bán riết rồi hổng còn công đất nào, chỉ có nước đi làm mướn cho người ta thôi chú.

BỐ CU HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm