Khác nào ‘leo cột mỡ’ thời Pháp thuộc

Bà hàng rối rít: Xin mời bà con. Bánh chay nhân đỗ, chan nước đường hoa bưởi thơm lừng.

Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thằng Bảy xe ôm chạy xe về, xua xua tay: Khỏi... khỏi mua ăn… Trên chùa đang tổ chức ăn Thanh minh miễn phí kìa.

Cô Phượng cave lắc quày quảy:Ôi thôi. Tao sợ cái miễn phí lắm rồi. Có lần chú cán bộ Hà Nội dẫn đi ăn tiệc ngoại giao. Í trời ơi, sinh viên chen lấn, xô đẩy bật cả mình ra, rốt cuộc phải bỏ của chạy lấy người, đi ăn nhà hàng.

Gã Ký Quèn hùa theo: Năm ngoái, một cửa hàng ở Hà Nội nhân khai trương mới phát đồ ăn miễn phí. Ôi chao ôi, hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy tràn ra cả giữa lòng đường tranh nhau từng suất sushi…

Thằng Bảy xe ôm trợn mắt:Lễ hội bia mới kinh. Cả ngàn người tập trung ở sân thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Lúc đầu cả người lớn lẫn trẻ em đều cầm ca nhựa xếp hàng dài chờ bia miễn phí.Rồi sau họ ùa cả lên, vượt rào chắn gây hỗn loạn làm ban tổ chức một phenbở vía.

Khác nào ‘leo cột mỡ’ thời Pháp thuộc ảnh 1

Gã Ký Quèn kể lể: Lại còn năm ngoái, đại sứ quán Hà Lan tổ chức phát miễn phí 3.000 áo mưa, hành động đáng khen chứ! Tiếc thay, cả ngàn người chen nhau giành giật áo mưa do ban tổ chức ném xuống, có người còn chạy cả lên sân khấu giật áo từ ban tổ chức.

Ông Tư Gà nướng giờ mới lên tiếng:Tất cả đều thua Công viên nước Hồ Tây hết… Hôm trước báo đăng ban tổ chức dự định mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 10 giờ nhưng đến hơn 9 giờ đông quá phải đóng cửa. Vậy mà những người chưa được vào đâu có chịu, thế là cả ngàn người tranh nhau trèo qua hàng rào sắt tua tủa cao hơn 2 m, hỗn loạn chưa từng thấy.

Cô Phượng cave kêu lên: Chưa hết đâu, một đám thanh niên cả trăm người đi thành đoàn dưới suối lười, gặp cô gái nào đứng một mình hoặc không có bạn trai là xúm lại lôi xuống té nước rồi dìm xuống để sàm sỡ, lột trần, bikini của họ,có trường hợp bị xâm phạm vào chỗ kín luôn, phải tới 20 cô bị vậy…

Ông Ba hưu vỗ bàn:Con cave kia khéo xuyên tạc, chính bà phó tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây phát biểu: “Không có hiện tượng xé quần xé áo hay quấy rối tình dục ở đây. Việc cô gái bị rách bikini là do chất lượng đồ bơi của người này”.

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Rách do chất lượng đồ bơi, ha ha… Nói cún cũng không nghe được.

Gã Ký Quèn chen ngang: Có cô đang đứng cùng 3-4 người bạn trên bờ cũng bị kéo xuống, rồi bị lột hết đồ. Bạn bè kéo cô lên thì bị đám thanh niên đẩy ra. Mãi sau được thả, phải mất một lúc mới hoàn hồn mặc lại quần áo. Ôi trời ôi, ngày xưa có nạn đói năm 1945, bây giờ có nạn miễn phí 2015... Cứ chỗ nào miễn phí là kéo đến ầm ầm, chen lấn hỗn loạn.

Cô Phượng cave trề môi: Thật chẳng bù cho dân Nhật, sóng thần, động đất nhà cửa tan hoang vẫn xếp hàng thứ tự nhận đồ cứu trợ, chẳng ai chen lấn ai.

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Tao nhớ thời Pháp có tay Ducoroy,đặc trách thanh niên của Toàn quyền Decoux, mỗi năm dịp Quốc khánh Pháp tổ chức môn leo cột mỡ giật tiền. Giờ có màn vượt rào bơi miễn phí khác nào trò leo cột mỡ thời đó.

Cả quán cười ồ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm