SEA Games 28: Singapore không yên tĩnh

Thông tin cảnh sát Singapore bắt giữ 14 người trong chiến dịch triệt phá nạn cá độ bất hợp pháp tại mùa World Cup 2014 tưởng rất bình thường nhưng lại được quan tâm. Singapore là nơi quản lý cá cược hợp pháp và từng được Việt Nam học hỏi để chuẩn bị thí điểm cá cược.

Đây không phải là thông tin bất ngờ vì ở Singapore cứ lâu lâu lại nghe các báo châu Á đăng tải những vụ bắt các đường dây cá cược liên quan đến bóng đá. Trước vụ trên, cảnh sát Singapore cũng bắt giữ 18 người tham gia một đường dây cá độ với khoản tiền lên tới 6,4 triệu USD.

Luật cá cược ở Singapore, tội tổ chức cá cược trái phép sẽ đối mặt với khoản tiền phạt từ 16.000 USD tới 160.000 USD và năm năm tù. Còn những cá nhân đặt cược trái phép thì phải chịu án phạt khoảng 4.000 USD và sáu tháng tù. Thế mà tại đấy vẫn nườm nượp các đường dây cá cược.

Thầy trò HLV Miura đang gồng mình tập tại Singapore chuẩn bị cho trận khai mạc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đến Singapore bước vào giới bóng đá, ai ai cũng nghe về trùm cá cược quốc tế người Singapore có tên Wilson Raj Perumal. Nhân vật được truyền thông quốc tế ví là “hàng độc” qua bài trả lời phỏng vấn độc quyền CNN nói rằng ông đã dàn dựng tỉ số trận đấu chừng 80 đến 100 trận quốc tế lên tới xấp xỉ 10 triệu USD bằng việc cài người đi khắp nơi. Đây cũng là nhân vật nổi đình nổi đám khi những phần “ẩn” của ông được viết sách và dịch ra nhiều thứ tiếng để phát hành toàn cầu về “chiến công” đen.

Nhân vật này cũng không giấu giếm chuyện FIFA có 209 thành viên thì ông đã “kết bạn” và “làm ăn” với hơn 50 thành viên rồi móc nối dàn xếp tỉ số và đổ tiền vào đánh cược.

Nói đến chuyện trên lại nhớ đến vụ án dang dở của bóng đá Việt Nam tại Singapore với giải Tiger Cup 1996 trong trận Việt Nam hòa Lào mà HLV Weigang đã chỉ mặt bốn cầu thủ trong buổi họp và nói thẳng: “Các anh đã nhận bao nhiêu tiền của họ để bán rẻ Tổ quốc”. Cũng đất Singapore đấy, năm 1993 bóng đá Việt Nam tham dự SEA Games 17, nhiều HLV đã biết trước tỉ số và thậm chí là bất bình cả chuyện cầu thủ của mình cố tình nhận thẻ đỏ để trận sau khỏi ra sân.

Singapore trong mặt trận bóng đá được xem là đất dữ bởi những tay cộm cán trong các đường dây cá cược có không ít cái tên mang quốc tịch Singapore nổi tiếng trên toàn thế giới.

Và những ngày qua, nhất cử nhất động của đội U-23 Việt Nam bao giờ cũng có một nhân vật “bí ẩn” đi theo đội và giám sát các hoạt động của các thành viên. Nói như giới bóng đá là “cẩn tắc vô áy náy” khi tham gia cùng đoàn có một thành viên an ninh nhằm phòng tránh những điều xấu nhất có thể xảy đến.

Chỉ còn hơn một ngày nữa là bóng đá SEA Games 28 sẽ vào cuộc trên đất Singapore nhưng liên tiếp các thông tin xấu dội về khiến không ít đội bất an. Chẳng hạn sáng 27-5, tức chỉ hai ngày trước khi bóng lăn thì Ban Tổ chức SEA Games 28 ra quyết định loại đội U-23 Indonesia khỏi bảng A qua thông tin Ủy ban Olympic Indonesia không gửi đội bóng nhà đến Singapore tham dự giải vì những mâu thuẫn nội bộ. Trong khi đó cũng hôm qua lại có thông tin nói rằng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Worawi Makudi có tên trong danh sách những quan chức FIFA bị bắt giữ liên quan đến đường dây hối lộ và rửa tiền.

Thế là trong khi bảng B có đến sáu đội: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timor thì bảng A chỉ còn bốn đội là chủ nhà Singapore, Myanmar, Campuchia và Philippines.

Lại một lần nữa bóng đá Đông Nam Á đứng trước một SEA Games không bình yên và cũng lạ lẫm với hai bảng khập khiễng.

Singapore một mảnh đất rất lành nhưng với bóng đá thì không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm