Kết quả vòng 5 giải hạng nhất quốc gia: Đỉnh và đáy

Với tiềm lực thuộc hàng “khủng”, có vẻ như khái niệm sân nhà hay sân khách không còn quá quan trọng đối với đội bóng thành phố. Và trong cuộc đối đầu chiều qua, thầy trò Nguyễn Minh Dũng tiếp tục trở thành “nạn nhân” theo đúng cách mà vốn dĩ nó phải vậy.

Từ tình thế bị chủ nhà dẫn bàn (De Jesus sút phạt sát vạch 16,5 m mở tỉ số phút 27), dàn sao Sài Gòn Xuân Thành đã dồn ép đối phương vào chân tường rồi ra tay triệt hạ con mồi, hệt như những chàng thợ săn thuần thục. Chỉ 5 phút sau bàn thủng lưới, Huỳnh Kesley kiến tạo đường phạt góc cực chuẩn, trung vệ Phước Tứ lên tham gia tấn công đánh đầu quân bình tỉ số 1-1. Đến phút 55, Kesley khiến cầu trường Bình Dương im bặt sau cú sút thôi sơn từ hơn 20 m ghi bàn thắng rất đẹp, khi thủ môn Anh Hoàng chỉ biết đứng nhìn.

Thua 1-2, TDC Bình Dương chìm xuống đáy bảng xếp hạng bởi cùng lúc, Hà Nội (5 điểm) bất ngờ hạ gục Fico Tây Ninh (3 điểm) hai bàn và nhảy vọt lên xếp vị trí thứ tám.

Trong khi Sài Gòn Xuân Thành chưa có dấu hiệu dừng lại thì SQC Bình Định lại tỏ ra hụt hơi trong lần làm khách tại Kiên Giang. Tỉ số 0-0 có thể là thành công của Kienlongbank Kiên Giang (9 điểm) nhưng với thầy trò Nguyễn Ngọc Thiện, họ sẽ bị Sài Gòn Xuân Thành (15 điểm) gia tăng cách biệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Sau màn khởi động ì ạch, Than Quảng Ninh sân nhà đang dần trở lại là chính mình nhờ chiến thắng BHTS Quảng Nam 2-1. Với ba điểm quý giá, đội bóng đất mỏ duy trì vị trí thứ năm.

Trận thua 2-3 tại sân Thiên Trường trước TP.HCM khiến Nam Định (3 điểm) chưa thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Tuy có cùng điểm số với Fico Tây Ninh (hạng 13) và TDC Bình Dương nhưng đội bóng thành Nam giữ hạng 12 nhờ hơn chỉ số phụ.

Hai trận còn lại, Cần Thơ thúc thủ 1-2 trước chủ nhà Đồng Nai, trong khi An Giang vượt qua Huda Huế 1-0 bằng pha lập công của Văn Cường.

Sau vòng đấu thứ năm trên bảng xếp hạng đã phân định ra hai chiến tuyến rõ rệt.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm