Hứa…

Hứa sẽ biến giải đấu chuyên nghiệp quốc gia thành chỗ kiếm tiền để các CLB yên tâm cống hiến; hứa đẩy giá bản quyền truyền hình lên rất cao để có sóng đến mọi người mọi nhà và bán được sản phẩm của mình; hứa là nơi mà những người làm nhiệm vụ không phải cân đong, đo đếm tính từng đồng kinh phí sao cho đừng “lõm”.

Khi các ông bầu làm bóng đá hoặc đến với những địa phương và “làm quen” bằng việc ghép tên đội bóng với địa phương, bao giờ cũng nghe những lời hứa thật ngọt. Hứa kết hợp với nước ngoài mở học viện đào tạo bóng đá trẻ; hứa sẽ đưa địa phương có niềm tự hào vì có đội bóng là của người hâm mộ địa phương ấy; hứa sẽ làm ăn lâu dài và gắn chặt thương hiệu với đội bóng với địa phương…

Cũng những lời hứa đấy, người hâm mộ từng nghe LĐBĐ VN chỉ ra những lộ trình thật kêu. Hứa bóng đá Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, sẽ vượt qua vùng trũng để tìm đến sân chơi riêng ở khu vực; hứa đời sống cầu thủ, đời sống những nhà quản lý sẽ tăng cao; hứa sẽ mang thật nhiều tiền về cho bóng đá và sẽ giúp bóng đá nước nhà sang trang…

Bây giờ thì phải kiểm chứng lại tất cả những lời hứa đấy đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

Đã có chứng minh cho thấy chuyện hứa hẹn xảy ra như cơm bữa rồi người thiệt thòi nhất là các cầu thủ và địa phương, đơn vị nhà nước bỏ tiền ra hợp tác làm bóng đá và luôn nắm đằng lưỡi. Rõ nhất là địa phương Ninh Thuận hợp tác với mấy ông “cò” bóng đá và bầu bóng đá trao tiền tươi thóc thật để làm nhưng đến lúc giải tán đội bóng thì cầu thủ nói họ chưa nhận được lương. Tiền nhà nước không những bị “mượn đầu heo nấu cháo” mà còn bị “cắn” vào rất sâu cho những cái gọi là hợp tác đào tạo, xây dựng đội bóng.

Đến giờ chính những HLV từng làm đội Ninh Thuận và các cầu thủ cũng không biết đi đòi ai trong khi hỏi ủy ban thì ủy ban nói rằng họ đã chi đủ và phần còn lại là những ông bầu.

Bóng đá Việt Nam hay bị những nhà làm bóng đá hứa và rồi để trôi tuột đi và cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cầu thủ - những người lao động không được trả lương, không được nhận phần công của mình.

Nhân chuyện hứa này cũng cần phải nhớ đến lời hứa mà đại diện bóng đá TP.HCM trong cuộc họp báo tuần qua đã hứa toàn những vấn đề mang tính vĩ mô. Điều mà người hâm mộ thì ngay ngáy lo bị cho ăn bánh vẽ còn giới chuyên môn thì cười khảy với chuyện đổi chủ sang tay từ ông bầu mê chơi golf sang “bầu em” vừa đứng tên một đội bóng xong là giải thể nhanh để xóa nợ.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm