Chàng rể Việt tình nguyện làm dẫn đoàn cho thầy trò Miura

Kết thúc buổi tập chiều qua 26/5, có một người đàn ông đứng tuổi ngồi lại kiểm tra từng chai nước của U23 Việt Nam. Chai nào uống dở, còn chút ít, anh đổ nước đi, bỏ vào thùng rác. Chai nào còn nguyên, anh xếp lại gọn ghẽ rồi bê ra xe.

Đó là Simon, dẫn đoàn của U23 Việt Nam. Người đàn ông 45 tuổi này đã tình nguyện xin hỗ trợ khi thầy trò HLV Miura đến Singapore.

anh1-7749-1432684034.jpg

Simon sẵn sàng hỗ trợ U23 Việt Nam trong mọi chuyện vì yêu quê vợ. Ảnh:Lâm Thoả

“Tôi là rể Việt Nam, có tình cảm đặc biệt với quê vợ và rất yêu bóng đá. Vì vậy khi hay tin có U23 Việt Nam sang đá SEA Games 28, tôi đã tình nguyện xin làm dẫn đoàn cho đội”, Simon chia sẻ bên lề sân tập của đội U23.

Simon kể cách đây bảy năm, anh làm quen được cô gái Việt Nam có tên Ngọc Anh trên trang hẹn hò online. Sau ít ngày đắn đo, anh quyết định sang dải đất hình chữ S để gặp mặt.

“Tôi bay sang TP HCM để gặp cô ấy và “chết” ngay ở cái nhìn đầu tiên. Sau đó, cô ấy có dẫn tôi về quê Kiên Giang chơi. Khởi đầu suôn sẻ nhưng không phải chúng tôi cưới nhau dễ dàng. Tôi mất hai năm liên hệ qua internet, bay đi bay về giữa Singapore và Việt Nam mới có được cái kết viên mãn là đám cưới xuyên quốc gia năm 2010”, Simon chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

anh2-5923-1432684034.jpg

Simon tin tưởng U23 Việt Nam có thể tiến xa tại SEA Games 28. Ảnh:Lâm Thoả

Vừa kể về cuộc tình của mình, Simon vừa rút điện thoại ra khoe ảnh vợ và cậu con trai ba tuổi trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Simon nói tiếng Anh nhưng thi thoảng lại dùng vài từ tiếng Việt mà bà xã đã dạy cho. Từ tiếng Việt mà anh nói sõi nhất là “đẹp trai”, khi khoe về cậu con trai của mình.

Simon tiết lộ vợ anh cũng xin làm tình nguyện viên cho Đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, vào phút cuối không kiếm được người trông trẻ nên cô đành phải ở nhà. Khi làm dẫn đoàn cho U23 Việt Nam, Simon thi thoảng lại dùng điện thoại chụp vài tấm hình thầy trò HLV Miura để về khoe với bà xã.

Ngoài cách làm việc chu đáo và nhiệt tình, Simon còn gây ấn tượng bởi luôn cầm bên mình một chiếc áo khoác của tuyển Việt Nam từ thời nhà tài trợ trước. Anh cho biết mình đã bỏ ra số tiền tương đương một triệu đồng Việt Nam để mua chiếc áo này khi được ban tổ chức đồng ý cho làm dẫn đoàn của U23 Việt Nam.

“Tôi mê bóng đá và biết cầu thủ Công Vinh của Việt Nam. Trong U23 Việt Nam lần này tôi chưa được trực tiếp xem ai thi đấu. Tuy nhiên, tôi thấy họ là những cầu thủ tài năng, có thể tiến xa tại SEA Games năm nay. Đặc biệt, tôi rất thích sự hoà đồng và cởi mở của thầy trò HLV Miura”, Simon hào hứng chia sẻ.

Theo Lâm Thoảtừ Singapore (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm