Tôi đã làm công tác huấn luyện trong 30 năm và không thể bị dìm chết bởi những sự chỉ trích của những kẻ chẳng hiểu những việc tôi đang làm. Nếu vậy, có lẽ, tôi đã dừng công việc HLV từ rất lâu rồi. Tôi phải có trách nhiệm đứng lên và tạo tinh thần chiến đấu cho các học trò”.
Trong trận đấu hôm qua, mặc dù đã kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng Arsenal cũng không thể giữ được lợi thế đó và để đối phương gỡ hòa. Rất may, Santi Cazorla đã đóng vai “người hùng” kịp thời để giúp “Pháo thủ” khỏi bẽ mặt.
Chiến lược gia người Pháp không ngớt lời ca ngợi cậu học trò. Ông nói thêm: “Santi Cazorla đã thi đấu tuyệt vời, những đóng góp của cậu ấy trong trận đấu hôm nay rất quan trọng. Tài năng đã được Santi Cazorla thể hiện và tôi rất hạnh phúc sau khi chứng kiến hai pha lập công của cậu ấy.
Với tôi, Santi Cazorla là cầu thủ toàn diện và là linh hồn của đội bóng. Mặc dù trong những phút cuối, cậu ấy có dấu hiệu xuống sức nhưng vẫn cố gắng hết mình vì Arsenal. Đó là tấm gương để các đồng đội noi theo. Tới tập luyện và ra sân thi đấu luôn là điều hạnh phúc của Santi Cazorla và cậu ấy đã mang tới mọi điều cho chúng tôi trên sân cỏ”.
Vòng đấu tới, Arsenal sẽ có cuộc đối đầu với quyết định trong cuộc đua giành vé dự Champions League với Tottenham. Đây là trận đấu mà CĐV “Pháo thủ” đặt rất nhiều niềm tin vào thày trò Wenger.
Theo H.Long (Dân trí / Daily Mail)