Chelsea sa thải HLV Villas-Boas

Chelsea sa thải HLV Villas-Boas ảnh 1
Sự ra đi của Villas-Boas là điều được dự đoán từ trước
"Lệnh trảm" Andre Villas-Boas được đưa ra sau trận thua 0-1 trên sân của West Bromwich ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh tối thứ bảy. Đây là một trong 9 trận hòa hoặc thua trong 12 trận đấu gần đây của Chelsea ở giải đấu số một xứ sương mù, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ không được tham dự Champions League mùa sau. Tạm thời, Roberto di Matteo, cựu tiền vệ của Chelsea và cũng là trợ lý dưới thời Andre Villas-Boas, sẽ nắm đội một cho đến hết mùa giải. "Thật không may, kết quả thi đấu và màn trình diễn của đội gần đây đều không tốt. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đội có khả năng tiến bộ trong giai đoạn then chốt của mùa giải", bản thông cáo của Chelsea nêu rõ."Hiện tại câu lạc bộ vẫn có thể cạnh tranh ở Champions League và Cup FA, cũng như một vị trí trong Top 4 của Ngoại hạng Anh, và mục đích của chúng tôi là duy trì hết mức có thể những cơ hội còn lại của đội. Với quan điểm đó, chúng tôi cảm thấy lựa chọn duy nhất lúc này là phải có sự thay đổi". Trong 10 ngày sắp tới Chelsea sẽ có hai trận đấu quan trọng, có thể quyết định đến vận mệnh của họ mùa này. Đầu tiên là chuyến làm khách trên sân đội hạng Nhất - Birmingham trong trận đá lại vòng 5 Cup FA giữa tuần sau. Khoảng 7 ngày sau đó "The Blues" phải tiếp đón Napoli trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League với một tâm thế chông chênh khi đã thua 1-3 ở lượt đi. Villas-Boas từng làm việc ở Chelsea trong vai trò trợ lý khi Jose Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge giai đoạn 2004-2007. Đó là thời kỳ rực rỡ của đội bóng với 5 danh hiệu quốc nội. Chiến lược gia 34 tuổi cũng phò tá Mourinho trong những giai đoạn thành công khác ở Porto và Inter. Ông chính thức bắt đầu nghiệp cầm quân với đội bóng quê nhà Bồ Đào Nha -Academica tháng 10/2009, nhưng mùa hè năm sau đó đã chuyển đến dẫn dắt Porto. Ngay lập tức Villas-Boas cũng đội bóng này giành chức vô địch quốc gia, Cup quốc gia và Europa League. Danh tiếng của ông từ đó nổi như cồn và được ví von là "Mourinho đệ nhị". Chính vì vậy, sau khi sa thải Carlo Ancelotti vì một mùa giải trắng tay, tháng 6/2010 tỷ phú Roman Abramovich đã chấp nhận bỏ ra hơn 13 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Villas-Boas khỏi Porto và đưa về Chelsea. Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi đầu tạm chấp nhận được, Chelsea bắt đầu có dấu hiệu lún sâu vào khủng hoảng. Lối chơi của họ không được định hình rõ ràng, thậm chí thiếu cá tính và hết sức mong manh. Mối quan hệ giữa Villas-Boas với một số cầu thủ trụ cột – đặc biệt là đội phó Frank Lampard – cũng không được tốt đẹp, gây nên những sóng gió triền miên trong phòng thay đồ. Và việc phải ra đi là điều bản thân Villas-Boas cũng lờ mờ đoán ra gần đây, dù trước đó luôn khẳng định tỷ phú Abramovich vẫn ủng hộ ông. Hiện tại, Rafa Benitez được cho là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế vị trí của Villas-Boas.Bên cạnh việc đang tự do, Benitez còn ghi điểm nhờ kinh nghiệm cầm quân ở Anh, và đặc biệt là việc biết cách phát huy tài năng của Fernando Torres thời cả hai còn cùng làm việc ở Liverpool. Torres, sau khi chuyển từ Liverpool sang Chelsea hồi tháng 1/2011, đã sa sút không phanh. Chelsea rất cần một nhà cầm quân có thể nhanh chóng đánh thức bản năng săn bàn của tiền đạo trị giá 50 triệu bảng này.Tuy nhiên, trước mắt dẫn dắt Chelsea vẫn sẽ là Di Matteo, năm nay 41. Cựu tiền vệ này từng chơi cho đại gia thành London từ năm 1996 đến 2002, giành hai Cup FA. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông khi đó là ghi bàn mở tỷ số ở giây thứ 42 trong trận chung kết gặp Middlesbrough năm 1997, bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử một trận chung kết trên sân Wembley cũ. Di Matteo cũng giành League Cup, Cup UEFA, Siêu Cup châu Âu và Charity Shield trong thời gian ở Stamford Bridge.Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân với Milton Keynes Dons năm 2008, đưa đội bóng này đến với vòng play-off của giải League One ngay trong mùa giải đấu tiên, nhưng thua Scunthorpe trong loạt sút luân lưu ở bán kết. Sau khi chuyển đến West Brom, Di Matteo lập tức đưa đội bóng lên chơi ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên ở giải đấu này đội bóng của ông thua thảm 0-6 trên sân của Chelsea và đến tháng 2/2011 thì bị sa thải.Khoảng bốn tháng sau cựu tiền vệ người Italy được mời về làm trợ lý cho Villas-Boas. Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm