Bê tông hóa đường làng

***

Tuần qua, CLB Sài Gòn XT tổ chức họp báo để thông báo đổi tên, đổi chủ và đổi cả cách làm.

Không khó để hiểu ra vì sao người hâm mộ chưa đón nhận việc cam kết gắn bó lâu dài với bóng đá TP.HCM của CLB trên cũng như những lời đao to búa lớn của ông bầu mới 26 tuổi.

Người hâm mộ Sài Gòn lâu nay vẫn có thói quen thà nghèo mà trung thực còn hơn hào nhoáng và bóng bẩy bề ngoài. Họ vẫn chờ đợi các nhà máy xi măng cứu mình như thế nào và chắc chắn sự tồn tại của một đội bóng giờ lệ thuộc rất nhiều vào việc bê tông hóa đường làng còn đang mong được gật đầu trên “bàn nghị sự”.

***

Cái cảnh cầu thủ xếp hàng đi xin việc trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia lại khiến nhiều người lo. Bóng đá Việt Nam đã 12 năm chuyên nghiệp tức đúng một con giáp nhưng sự giáp vòng đấy lại cho thấy thụt lùi chứ không tiến.

Tính sơ sơ đã hơn 100 cầu thủ thất nghiệp và chục ông bầu bỏ bóng đá.

Những người thất nghiệp không có tội, những người bỏ bóng đá cũng không có tội. Tội là ở những người làm bóng đá mà không biết đường mình đang đi.

Lại nhớ câu cứ đi rồi thành đường rồi có đường lại tính đến bê tông hóa để cứu nhiều doanh nghiệp đang điêu đứng.

Còn đội bóng chỉ là công cụ nên mới ra nông nỗi này.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm