Trang bị vũ khí 'tới tận răng' để áp giải 1000 tù nhân nguy hiểm nhất Nam Mỹ

Mới đây chính phủ El Salvador đã quyết định sẽ tống 1.177 thành viên của băng đảng Barrio 18 vào nhà tù San Fracisco Gotera (SFG) - đại bản doanh của băng MS-13, kẻ thù truyền khiếp của Barrio 18. Quyết định này nhằm giảm bớt tình trạng những tù nhân "hiền lành" bị băng nhóm tàn bạo này giết hại và hành hạ trong nhiều năm qua.
Các thành viên của Barrio 18 (Băng đảng khu phố 18) trong trại giam ở Izalco, El Savaldor.
Barrio 18 và MS-13 là 2 băng đảng mafia khét tiếng nhất châu Mỹ, "danh tiếng" của chúng có ảnh hưởng sang tận Mỹ và Canada vì những màn buôn lậu ma túy lên tới cả tỷ USD và các cuộc thanh trừng đẫm máu. Vì tranh chấp lợi nhuận và địa bàn làm ăn, nên 2 băng này vốn là kẻ thù không đội trời chung từ nhiều năm nay.
Những anh chàng hàng xóm MS-13 tại trại SFG không thua kém gì Barrio 18 về độ hung bạo và khát máu.
1.177 tay giang hồ Barrio 18 cộm cán này được chuyển từ nhiều nhà tù ở Columbia, Honduras và các trại giam El Salvador đến SFG và bị buộc phải sống chung phòng với các đối thủ MS-13. Chúng sẽ di chuyển trên những chiếc xe bus bọc thép chở tù, cứ 2 tên sẽ bị còng chặt với nhau để tránh việc chạy trốn.
Để hoàn thành được những chuyến xe địa ngục này, chính phủ El Salvador đã phải huấn luyện các sĩ quan cảnh sát từ 1 năm trước, bên cạnh đó thì quân đội nước này cũng tham gia hỗ trợ áp giải tù nhân, đề phòng việc chúng sẽ trốn thoát tập thể.
Tuy chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng hầu như những người phải vào tù ở El Salvador đều phải cố gắng để sinh tồn từng ngày, vì các sĩ quan quản giáo của nước này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là không để ai bỏ trốn được ra ngoài.
Hình ảnh những chuyến xe bus tử thần chở cả nghìn tay sát thủ Barrio 18 đến "doanh trại mới":
Các tù nhân bị còng vào nhau và đi đất để khó có thể chạy trốn.
Các sĩ quan cảnh sát và quân đội đều được trang bị vũ khí tới tận răng.
Những chuyến xe chở đầy thần chết chuẩn bị lăn bánh mới là lúc công việc bắt đầu.
Điều đáng lo ngại nhất đối với lực lượng áp giải là các thành viên còn tự do của Barrio 18 sẽ đến giải cứu chiến hữu
Họ đã phải chuẩn bị và tập luyện cho mọi tình huống xấu nhất cả năm trời.
Với những tên tù đặc biệt nguy hiểm thì thậm chí còn bị còng 3 người.
"Chưa bao giờ có sự sợ hãi trong mắt họ" - Một sĩ quan áp giải cho biết.
Cảnh sát và sĩ quan quân đội El Salvador đều căng như dây đàn trong ngày này.
Nhà tù San Fracisco Gotera sẽ là chốn ngục tù tàn bạo nhất châu lục trong thời gian tới.
Bởi vì hàng xóm của Barrio 18 lại là đối thủ MS-13
Đầu lĩnh của băng đảng MS13 hiện đang bị giam giữ ở Honduras có thể sẽ trở về nhà tù SFG trong thời gian tới
Theo kenh 14/trithuctre

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm