Ngày chết chóc ở Pakistan

“Ngày tình yêu dành cho tiên tri” ở Pakistan đã biến thành một ngày chết chóc với súng đạn, hơi cay và đốt phá. Phớt lờ lời kêu gọi biểu tình ôn hòa, ngày 21-9, hàng chục ngàn người Pakistan phẫn nộ phim Innocence of Muslims (Sự ngây thơ của người Hồi giáo) đã xô xát với cảnh sát ở thủ đô Islamabad và các thành phố lớn Lahore, Karachi và Peshawar, làm ít nhất 23 người chết và hơn 200 người bị thương. Người dân đã đốt ô tô, các ngân hàng, cửa hàng và chiếu bóng cũng như ném đá cảnh sát, trong khi cảnh sát xịt hơi cay và bắn đạn thật để đẩy lùi làn sóng người phản đối.

Ngày chết chóc ở Pakistan ảnh 1

Cảnh sát và người biểu tình xô xát ở Islamabad, Pakistan ngày 21-9    Ảnh: AP

Được sản xuất tại Mỹ với nội dung xúc phạm nhà tiên tri Muhammad, bộ phim kể trên đã khiến nhiều người ở thế giới Hồi giáo nổi cơn thịnh nộ trong 10 ngày qua. Hơn 50 người đã thiệt mạng khắp thế giới liên quan đến bộ phim này. Đồng thời, nó còn dẫn đến các cuộc tuần hành phản đối hầu hết là ôn hòa ở gần 10 quốc gia từ châu Á đến
Trung Đông.

Riêng ở Pakistan, bạo động đã diễn ra liên tục dù các giới chức thúc giục dân chúng tiến hành các cuộc phản đối hòa hoãn. Các nhà phân tích cáo buộc Chính phủ Pakistan đã cố làm thỏa mãn những kẻ cực đoan bằng cách tuyên bố một ngày lễ chính thức với tên gọi “Ngày tình yêu dành cho tiên tri”. Các nhà phê bình nhận định rằng động thái này đã góp phần gây ra tình trạng bạo động tệ hại nhất.

Chính phủ Pakistan đã chặn dịch vụ điện thoại di động ở 15 thành phố lớn nhằm ngăn cản việc kích hoạt bom bằng điện thoại trong các cuộc phản đối. Ngoài ra, Thủ tướng Pakistan Raja Pervaiz Ashraf hối thúc cộng đồng thế giới thông qua đạo luật ngăn ngừa việc xúc phạm nhà tiên tri Muhammad.
Cùng ngày, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối ở Lebanon. 3.000 người cũng đã biểu tình ở Iraq lên án bộ phim và các tranh biếm đăng trên một tuần báo Pháp. Ở Colombo, thủ đô Sri Lanka, 2.000 người phản đối đốt cờ Mỹ và hình nộm Tổng thống Barack Obama.

Theo báo The Straits Times, ngày 21-9, Mỹ và Pháp đã đóng cửa các phái bộ ngoại giao khắp Indonesia vì lường trước những cuộc phản đối sẽ xảy ra. An ninh được thắt chặt quanh sứ quán các nước này ở Jakarta. Người phát ngôn cảnh sát Suhardi Alius cho biết cảnh sát sẵn sàng ra tay giải tán người biểu tình nếu như phát hiện bất cứ dấu hiệu bạo động nào.

Trong khi đó, website The Star cho biết Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã lên án phim chống Hồi giáo kể trên và thúc giục người Hồi giáo không chọn bạo lực để bày tỏ sự phản đối của mình. Ông Najib cũng chỉ trích việc công bố các bức biếm họa xúc phạm nhà tiên tri Muhammad.
Theo LỤC SAN (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm