Những 'thiên đường đổ nát' tuyệt đẹp qua ống kính nhiếp ảnh gia

(PLO) -Thị trấn ma Pripyat, gần vùng thảm họa phóng xạ Chernobyl, và nhiều nơi bỏ hoang trên khắp thế giới từ châu Âu cho đến Trung Á đã trở thành địa điểm thu hút cho nhà thám hiểm David de Rueda trong một chuyến du lịch sáu tuần của mình.

Đây là nhà kho lưu giữ chiến tích của "cuộc đua vũ trụ" mà David đã phát hiện sau chuyến đi gay gắt ở miền sa mạc Kazakhstan (Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Mãnh vỡ của máy bay Douglas DC-3 ở khu vực bỏ hoang của bờ biển phía Nam Iceland(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Một phòng họp bị bỏ hoang ở Bulgaria(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

"Nghĩa địa xe lửa" ở Budapest, Hungary( Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Các thiết bị thí nghiệm năng lượng gần Moscow(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Phòng hòa nhạc Linnahall ở Tallinn, Estonia bị bỏ hoang(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Một phòng chờ ở bệnh viện thành phố Pripyat, miền Bắc Ukraine đã không được sử dụng từ lâu(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Một căn phòng khác cũng ở bệnh viện thuộc thành phố Pripyat(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Quán cà phê này nằm ở thành phố Pripyat, nó đã đi vào quá cố.(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Đây là phần sót lại của một trung tâm giải trí ở Pripyat mà bị bỏ hoang từ rất lâu(Ảnh:David de Rueda/ The Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm