Người mẹ ‘bán ôm’ kiếm tiền chữa bệnh cho con

Hôm 25, 26-7 người ta nhìn thấy cô Trần Được Quyên, 28 tuổi đứng bên ngoài ga tàu điện ngầm cùng đứa con gái 4 tuổi Nana cầm tấm biển với dòng chữ: “Bán ôm mỗi lần 10 tệ”.

Bất kỳ ai đi qua cô Trần đều đưa thẻ chứng minh thư và những giấy tờ khác với hy vọng có thể thuyết phục họ tin câu chuyện của cô là thật.

Người mẹ cầm tấm biển: “Bán ôm 10 tệ/lần” bên cạnh con gái, đứng bên ngoài ga tàu điện ngầm (Ảnh: SCMP)

Vợ chồng cô đều là người Quảng Đông, nhưng chồng cô lại làm việc ở tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 5, họ phát hiện con gái mình bị bệnh máu trắng.

Cặp vợ chồng đã đổ dồn tất cả số tiền có được là 70.000 nhân dân tệ, bao gồm tiền tiết kiệm và tiền vay mượn từ bạn bè người thân để xạ trị cho con gái.

Bà mẹ trẻ vừa khóc vừa bán ôm (Ảnh: China.com)

Ngày đầu tiên “bán ôm”, cô Trần kiếm được hơn 600 nhân dân tệ. Sau khi câu chuyện của cô lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng bàn tán xôn xao và tổ chức quyên tiền hỗ trợ cô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm