Thoát chết nhờ... bị cá mập tấn công

Một con cá mập bất ngờ tấn công Eugene từ phía sau, để lại nhiều vết thương, bầm tím trên cơ thể anh.

"Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Con gái tối hét lên khi thấy toàn thân tôi là máu", nạn nhân kể lại.

Mặc dù vết thương ở lưng khá dài nhưng Eugene nghĩ rằng anh không cần thiết phải đi bệnh viện. Sau khi về nhà, vết thương của Eugene ngày càng nghiêm trọng hơn. Eugene quyết định tới trung tâm y tế địa phương để điều trị. 

Ngoài vết thương do vụ cá mập tấn công gây ra, các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính trong thận phải của Eugene. 

 Nhờ vụ cá mập tấn công mà Eugene kịp thời phát hiện căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Hai tuần trước, bác sĩ Ingolf Tuerk tại trung tâm y tế t St. Elizabeth ở Brighton, bang Massachusetts, đã giúp anh Finney cắt bỏ khối u và ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp.
“Nếu cá mập không tấn công và khiến tôi bị đau đến mức phải đi bệnh viện, tôi sẽ không bao giờ biết được căn bệnh ung thư của mình. Tôi cảm thấy may mắn", Eugene chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.